CL lên xe cho đỡ nắng và ngồi chờ đồng đội, lại tào lao thêm 1 chút về xe ...
Dĩ nhiên có 2 bộ chìa khoá, cửa sau lên riêng, ban ngày thì nâng giường như bên trái, bếp núc cất gọn đồ.
Giường dưới thì tháo tấm bản ra sẽ là ghế sofa chữ U để ăn kiểu indoor, ngồi nhậu đêm trong những ngày giá lạnh ...
Ban ngày thì chúng tôi để hết vali to lên trên ghế chữ U này, vì khoang đựng hành lý của xe chỉ nhét vừa khoảng 4 vali xách tay.
WC không sử dụng nên cũng chỉ để đồ mà thôi ...
Rồi, chuẩn bị đi bơm dầu, trên đảo chỉ có 3 cây xăng mà đảo rất lớn, đi lung tung là cẩn thận
Nói chung bắt đầu từ đây, xe cứ còn 1/2 nhiên liệu là phải bơm đầy
Canon - Gitzo - Markins - Fujifilm
Từ cây xăng, trở về Campground sau 1 cơn mưa, đây là phòng lễ tân kiêm nhà ăn, bếp ...
Đây cũng là Campround tệ nhất đã ở qua trong suốt hành trình và tôi được biết đó cũng là Campground tốt nhất ở Tân Nam đảo này
Sealink đã book cho 2 khu đều là được vote cao nhất trên đảo rồi nên cũng không có gì phàn nàn
Canon - Gitzo - Markins - Fujifilm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)