Về vấn đề đặc khu kinh tế, em nghĩ khác.
Em quên tên một ông gì gì đó tuyên bố rằng dự thảo luật cho thuê ĐKKT đã có tên cho ai thuê đâu, dân chúng đừng có nhặng lên! Trên phương diện hình thức và cả nội dung của một dự luật, dù chưa đọc, em nghĩ ông này nói thật. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác hẳn, luật chỉ để làm vì vì mọi cuộc đấu thầu đều không công khai và minh bạch và người "trúng thầu" luôn luôn là các cơ quan quốc doanh Trung Cộng! Nhìn vào các nhà máy điện, các công trình hạ tầng quan trọng, chẳng có ma nào khác ngoài các công ty xây cất và cung cấp máy móc của thằng Trung Cộng.
Thứ nhất về phương diện đấu thầu thuê ĐKKT, nếu có một nhà đầu tư ngoại quốc nào muốn đấu thầu, em dám cá 100% là họ sẽ thua. Không phải thua về giá cả, dự án phát triển khả thi và lợi nhuận có thể đem lại cho chủ đất lẫn người thuê về lâu về dài. Họ sẽ thua vì tuân thủ luật lệ quốc tế cấm hối lộ các quan chức ngoại quốc (VN trong trường hợp này) trong việc buôn bán. Ở Mỹ, luật này áp dụng cho các công ty Mỹ và các công ty ngoại quốc có đăng ký hoặc có chi nhánh trên đất Mỹ. Các công ty đàng hoàng sẽ không tham dự đấu thầu vì biết chắc họ sẽ thua thằng tàu với tính hối lộ sẵn có, nhất là trong các quốc gia như VN.
Thứ nhì, sẽ chẳng có một công ty ngoại quốc lớn nào dại dột bỏ một số tiền lớn ra trong 50, 70, hay 99 năm để phát triển từ đầu trong một quốc gia có thành tích không tốt về luật lệ rừng lẫn đàn áp nhân quyền. Họ chỉ cần một miếng đất rộng để xây nhà máy ráp, may vá với nhân công rẻ trong thời gian ngắn hạn, hoặc khai thác cho đến khi tìm được nhân công rẻ hơn ở nơi khác, như Phi Châu chẳng hạn. Thế thôi, họ không cần cái gọi là ĐKKT hay thời hạn 50, 70, hay 99 năm gì đó! Họ hoàn toàn không cần.
Có người sẽ nói, ừ trông đấy, nhìn vào thí dụ Samsung kìa, họ chẳng đầu tư vào VN là gì! Đúng, nhưng kích thước và vốn của Samsung rất nhỏ so với số vốn khổng lồ phải bỏ ra để phát triển cả một vùng ĐKKT bao la. Nếu có mất vốn thì Samsung cũng chẳng mất nhiều.
Thế thì ai sẽ tham dự đấu thầu? Còn ai vào đây ngoài thằng tàu cộng! Nó sẽ là “sole bidder”, nhà đấu thầu duy nhất. Và khi nó biết chơi trò hối lộ các quan chức VN để được thiên vị và gạt đối thủ ngoại quốc ra vòng loại ngay từ ban đầu thì nó tha hồ làm mưa làm gió và sẽ đấu thầu với giá rẻ mạt. Sau đó, trong quá trình phát triển, nó sẽ có những mánh khóe gọi là “change orders”. Các nhà thầu nói chung đều thích ngôn ngữ càng lỏng lẻo càng tốt, một thí dụ điển hình là Formosa! Nó sẽ viện cớ chủ đất không disclose cái này cái kia làm nó phải tốn thêm tiền phát triển và nó sẽ trừ vào tiền thuê. Và chủ đất VN có khả năng viết contract đấu thầu cho thật đầy đủ, toàn vẹn bao phủ mọi lĩnh vực không? Hay là bị ép cố tình viết contract một cách lỏng lẻo như Formosa?
Mà chưa chắc gì thằng tàu nó thèm ĐKKT nhe! Thứ nhất, bây giờ nó khôn ra, không hào phóng bỏ tiền ra mà không thấy lợi nhuận như hồi xưa. Thứ nhì, nó dăng lưỡi bò ngoài kia với tàu, máy bay, hỏa tiễn đầy ra, nó chẳng cần ba cái căn cứ vớ vẩn trên đất VN.
Vì cần tiền trả nợ, VN sẽ rao cho thuê ba khu ĐKKT qua hình thức đấu thầu, 50 ,70, 99 năm không cần biết, same difference! Và một điều chắc chắn là thằng tàu cộng, nếu muốn tham dự đấu thầu, sẽ trúng thầu với giá rẻ mạt vì nó biết nó là thằng duy nhất tham dự vào đấu thầu. Sau khi đấu và nó trúng thì VN sẽ bị mắc họng, không hủy hợp đồng cho thuê được! Coi như nó làm chủ 3 miếng đất trong 50, 70, 99 năm với giá thật hời vì chủ đất nói “Mời nị xơi ba khu ĐKKT này rồi cho ngộ bao nhiêu thì cho!”
VN thiếu nợ và cần tiền để trả nợ. Cho thuê ĐKKT thì Tây Phương không vào mà thằng tàu nó sẽ thuê rẻ mạt, không lợi một tí nào mà còn mang tiếng bán nước! Thay vì cho thuê đất thì hãy nghĩ đến chuyện thắt lưng buộc bụng, tìm những biện pháp chấm dứt tham nhũng, lấy lại tiền thất thoát từ thằng tóp bu trở xuống, bỏ những dự án vô bổ, sa thải bớt đám côn đồ công an chìm nổi, đám DLV ngu dốt ngồi rảnh rỗi chẳng ích lợi gì. Thiếu gì cách tiết kiệm, phải bắt đầu bằng một hành động cụ thể nào đi chứ!