Hiển thị kết quả từ 1 đến 7 / 7

Chủ đề: Hết trạm thu giá, giờ tới học giá

  1. #1
    Tham gia
    11-09-2010
    Bài viết
    706

    Hết trạm thu giá, giờ tới học giá

    Bộ Giáo dục đề nghị đổi 'học phí' thành 'giá dịch vụ đào tạo'


    https://tuoitre.vn/bo-giao-duc-de-ng...0092105633.htm

    Nghe thật là xoắn não quá. Tưởng thằng Bộ GTVT suốt ngày lái xe ngoài đường nắng nóng nó mới loạn não hay ngu thôi, giờ thì đến cái thằng chuyên chăm lo cho giáo dục quốc gia, dạy cho lứa trẻ con em mình từng con chữ mà cũng bị ngu như vậy thì không biết tương lai sao đây nữa.

    Thằng Ngọng lày nên nàm cái gì đây nhỉ, hay nà nó lại được đưa ra nàm bia đở đạn cho vụ Vân Đồn chuẩn bị bán cho Trung Quốc 99 lăm lữa nhỉ
    Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.

  2. #2
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Học phí: giá dịch vụ đào tạo
    Trạm thu phí: giá qua trạm
    Tình phí: giá quan hệ giao hợp
    Án phí: giá đưa nhau ra tòa
    Lệ phí: giá rơi nước mắt

    Bác nào thấy em thiếu thì góp thêm

  3. #3
    Tham gia
    07-12-2006
    Bài viết
    268
    Quote Được gửi bởi Accord 2000 View Post
    Học phí: giá dịch vụ đào tạo
    Trạm thu phí: giá qua trạm
    Tình phí: giá quan hệ giao hợp
    Án phí: giá đưa nhau ra tòa
    Lệ phí: giá rơi nước mắt

    Bác nào thấy em thiếu thì góp thêm
    Tui có người quen U50 nhưng còn đẹp lắm, chồng mất được 10 năm, tuy nhiều người theo đuổi nhưng vì yêu chồng nên nhất định ở "giá".

    CÁch đây mấy hôm cô post lên FB "10 năm ở phí thấy giá quá" he he he ...
    Creativity is a Matter of Perspective [Dewitt Jones]

  4. #4
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Bộ GTVT mở đầu với chiêu trò "thu giá".
    Bộ GDĐT ăn theo với "học giá".
    Dự đoán bộ trưởng Kim Tiêm sắp tung ra "viện giá".

  5. #5
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Dạo vòng fb, sao nhiều người chưởi (hay) thế?

    Chính phủ lúc này zui thiệt,
    dân yên xíu là có vị chọt cho chửi.
    Hết Kim Tiêm, Thể Bot, Kiên đặc khu, Tuấn đại cục...tới Giá Nhạ!

    https://www.facebook.com/he.via.54/p...58717561240969
    Comment bên dưới bằng cái ảnh:

    Họho!

    Mà công nhận mấy quan phát biểu thật là..từ đỉnh đến đỉnh.. Chói lọi!
    http://butdanh.net/nhung-phat-ngon-c...-viet-nam.html
    https://baotiengdan.com/2018/06/01/k...o-cua-quoc-te/
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  6. #6
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Quote Được gửi bởi lao_ong View Post
    Tui có người quen U50 nhưng còn đẹp lắm, chồng mất được 10 năm, tuy nhiều người theo đuổi nhưng vì yêu chồng nên nhất định ở "giá".

    CÁch đây mấy hôm cô post lên FB "10 năm ở phí thấy giá quá" he he he ...
    Hay quá, ở giá thấy phí, chuẩn rồi :D

    @Nhờ bác phanhung mà em hiểu vì sao bọn ngu đột nhiên lên tiếng đồng loạt, chắc vì i ốt haha.
    Nói vậy chớ ko phải đâu, khôn lắm đó. Tạo vài vụ cho dân chửi mà bỏ qua vụ cho thuế đất 99 năm kìa.
    Nếu làm ăn đàng hoàng thì chỉ cần 50 năm, sau đó gia hạn. 1/2 thế kỷ chứ ít gì mà chúng nó đòi tận 1 thế kỷ.
    Thôi ai có con nhỏ, kêu đi học tiếng TQ là vừa, em nói thật. Mình ko cãi lại xu thế này nổi đâu. Em thì ko ghét ai cả, TQ cũng đẹp, miễn là đừng có khôn hết phần thiên hạ, ngậm họng để ăn rồi làm bãi rác cho người ta vứt.

  7. #7
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Quote Được gửi bởi Accord 2000 View Post
    Hay quá, ở giá thấy phí, chuẩn rồi :D

    @Nhờ bác phanhung mà em hiểu vì sao bọn ngu đột nhiên lên tiếng đồng loạt, chắc vì i ốt haha.
    Nói vậy chớ ko phải đâu, khôn lắm đó. Tạo vài vụ cho dân chửi mà bỏ qua vụ cho thuế đất 99 năm kìa.
    Nếu làm ăn đàng hoàng thì chỉ cần 50 năm, sau đó gia hạn. 1/2 thế kỷ chứ ít gì mà chúng nó đòi tận 1 thế kỷ.
    Thôi ai có con nhỏ, kêu đi học tiếng TQ là vừa, em nói thật. Mình ko cãi lại xu thế này nổi đâu. Em thì ko ghét ai cả, TQ cũng đẹp, miễn là đừng có khôn hết phần thiên hạ, ngậm họng để ăn rồi làm bãi rác cho người ta vứt.
    Ngu có dụng ý, lý sự lú có chủ mưu!

    Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông,

    Chúng bảo nhau rằng “ấy ái uông”
    ..

    Anh nghị tỉnh, anh nghị say [anh đồ tỉnh, anh đồ say]

    Anh đang bấm nút giữa ban ngày [Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày]

    Này này chị (Ngân) bảo cho mà biết

    Chốn ấy hang hùm chớ mó tay”.


    GS Tương Lai - https://baotiengdan.com/2018/06/03/k...tai-va-ve-sau/
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •