Em mà gặp cướp thì em cho nó cướp thôi, làm gì được Đánh nó thì đi tù, mà có khi bị nó chém.
Thấy mấy anh hiệp sĩ kia mà nể, phải chi được trao thưởng sau mỗi vụ bắt trộm, cướp thì còn đỡ, coi như 1 nghề. Đằng này làm ko công, ko phải ai cũng làm được.
Ở nước ngoài thì nhiệm vụ bắt trộm cướp là của cảnh sát. Nhưng quyền tự vệ lại được bảo vệ tuyệt đối, ko có cái kiểu cướp vào nhà, mình tự vệ đánh nó xong rồi đi tù vì tội hành hung gây thương tích. Nhiều khi em éo hiểu thằng nào viết mấy cái luật rừng đó, chỉ cần đi ra ngoài copy về sài nhưng ko muốn làm.
https://baomoi.com/nhung-vu-danh-tro...c/24181199.epi
Có 1 vụ án mà trộm trèo vào nhà, nhưng chưa kịp ăn trộm thì bị đánh. Ra tòa, nó nói ko có bằng chứng trèo vào nhà là để ăn trộm, có thể trèo vào ngủ nhờ, trèo vào xin đi đái, trèo vào thăm...vậy nên ai đánh thì chịu khó đi tù cho tỉnh ra nhen.
Em e là Vn chúng ta cũng nằm trong nhóm những nơi có nhiều luật lệ mọi rợ nhất quả đất.