Quanh đó thì phong cảnh tương tự như hình trên.
Chụp hình lúc buội sáng thì bị bóng nắng như vầy. Tuy nhiên những góc cảnh khác rất đẹp. Và buổi sáng cũng rất đông người.
Tại Page thì có Antelope Canyon. Chúng tớ đi Lower Antelope Canyon. Cái này nằm dưới lòng đất nên phải leo thang xuống và leo thang lên lại. Con nít nhỏ hay người già thì sẽ gặp khó khăn. Đường đi trong đó rất hẹp. Ai bị bệnh sợ chỗ chật hẹp thì không nên vào. Và họ không cho bà bầu vô.
Vì năm dưới lòng đất cho nên nếu trên có gió lớn thì cát, bụi sẽ rơi xuống. Nên cẩn thận che mũi và ống kính. Một tour đi thì chừng 1 giờ đống hồ. Nên lấy chỗ trước vì rất đông người.
Bác nào tính đi cái này thì nên lên mạng kiếm trước những cách chụp hình tại đây. Tớ không chuẩn bị trước nên hình bị hư nhiều.
Thêm một cái nữa là vì chật hẹp nên họ không cho đem tripod vô đây. Tớ phải dựa người lên đá để chụp. Nhờ mặc áo dài tay (áo cùi dùng đi rừng) nên không sợ rách hay dơ.
Cũng một tảng đá như hình trên nhưng đứng xa hơn thì ra mầu này ?????
Nguyên album đi vùng Tây-Nam Mỹ nằm trên Flickr.com
Tại đây thì có lời giải thích thêm, vậy thôi.
Có những tấm vì ảo ảnh nên tưởng như "núi non hùng vĩ", nhưng thật ra thì nhỏ xíu. Và nhờ setting khác nhau trên máy mà mầu sắc sẽ khác.
Tấm dưới này là dùng auto và flash.
Tấm này đổi qua P (của nikon) và giảm độ nhậy xuống.
Mặt đá cong như máng xối này bề ngang chừng hơn 10cm thôi, nhưng chụp gần nên thấy to hơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)