https://news.zing.vn/bang-trom-sh-da...ost842285.html
Đọc tin này mà em thấy buồn và tức quá, muốn chửi cái bọn CA chỉ lo bảo kê gái quán bar, núp lùm bắt xe.
Từ lúc đầu nhiều người ko ủng hộ hiệp sĩ bắt cướp, vì ko ít lần họ té xe chết, bị đâm chết...Nhưng lần này 3 mạng người ra đi thì quá đau lòng, nhất là họ làm trụ cột trong gia đình nghèo.
Ông trưởng nhóm hiệp sĩ này được vinh danh với 500 lần bắt trộm cướp. Và vụ này ông đang được cấp cứu, ko biết qua khỏi ko?
Ở xứ khác thì người ta ko khuyến khích, nói thẳng là cấm dân làm hiệp sĩ. Mình có quyền tự vệ, nhưng ko có quyền nhào vào bắt giữ người khác. Ở VN, vì quá ít công an, hoặc công an mắc bảo vệ biên giới tổ quốc, thì nếu cho dân làm hiệp sĩ, làm ơn cho họ 1 công cụ hỗ trợ, 1 cái áo giáp, để té xe đỡ chấn thương, bị đâm đỡ bị thủng tim thủng phổi...
Bao nhiêu ngàn tỷ đồng phung phí, thì thôi nhịn 1 chút, mua cái áo, chỉ 1-2 triệu đồng cho người ta. Đâu phải ko làm được. Còn nếu tốt hơn thì cho họ cây súng điện, huấn luyện họ làm an ninh dự bị, quản lý họ, phụ cấp cho họ...
Trong comment bài báo trên và tin trên FB, có người nói là họ chạy tới trụ sở CA đang đứng nhờ giúp đỡ mà CA nói là khác phường ko can thiệp được. Người đó nói là muốn gặp nhà báo để làm chứng, vì ko phải 1 mình họ. Em ko dám chắc có thật ko nhưng em ko ngạc nhiên nếu có thật.
Báo thì nói vụ án xảy ra cách trụ sở CA vài bước chân.
Em mong là anh chị nào làm báo chí, tiếp xúc mấy ông nghị sĩ, làm ơn nói họ mang cái vụ hiệp sĩ này thành luật lệ gì đấy. 1 là cấm tiệt, còn nếu ko cấm, thì phải trang bị cho họ. Hôm nay 3 người chết, chứ tương lai là 300, 3 ngàn người. Với cái đà 1 mét vuông 5 thằng trộm cướp hiện nay thì em ko nói quá đâu. Quá khứ đã từng chết và bị thương nhiều vụ rồi. GG là ra 1 đống đọc ko hết.