Trang 6 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 80

Chủ đề: Du xuân 3 ngày ở Tokyo & Kamakura - 4/2018

  1. #51
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Địa điểm kế tiếp em ghé là Hase-dera : Quan Âm Tự. Chùa Hase-dera cách tượng Daibutsu khoảng 5' đi bộ & nằm gần trạm xe điện Hase.

    Đường lên chùa...


    Cổng chùa Hase-dera


    Vì Hase-dera men theo sườn núi nên các bác có thể lần theo cầu thang và đi bộ lên đến đỉnh núi và xem thấy toàn cảnh Kamakura và bờ biển Thái Bình.

    Sau khi mua vé và bước qua cửa thì cảnh sắc đầu tiên là một khu vườn zen chào đón du khách.




    hm...

  2. #52
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    2 cô bé kimono đang selfie dưới hoa anh đào. Em để ý khi mặc kimono thì tất cả các cô các bà hầu hết đều mang guốc zori. Và khi mang guốc thì bắt buộc các cô phải đi khoan thoai chậm chậm từ từ từng bước ngắn như tiểu thơ đài cát kính cổng cao tường chứ không thoải mái chạy nhảy như giày bata teen thời nay. Còn 2 cô tiểu thơ này thì sau khi chụp selfie và dạo vườn chắc quên là mình mang guốc nên đi nhanh sải bước dài làm vấp té văng cả guốc.
    hm...

  3. #53
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Tiếp tục khuôn viên dưới của Hase-dera.






    Chuông chùa. Đến giao thừa chuông sẽ được đánh 108 lần theo phong tục Joya no Kane.
    hm...

  4. #54
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Mời các bác xem short clip khu vườn Hase-dera quay từ sony a7.
    hm...

  5. #55
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Lần theo bậc thang đi lên đến nơi chính điện chùa. Chùa đẹp & khác với chủ yếu là 2 tông đen trắng thay vì sơn đỏ vàng như các chùa đền chung quanh.






    Kannon-do: Trong đây có bức tượng điêu khắc gỗ lớn nhất Japan, cao hơn 9m. Không rõ ai điêu khắc và có từ khi nào đã có bức tượng. Theo chùa thì một vị sư tên Tokudo Shonin (721) tạc ra 2 tượng gỗ camphor (long não). 1 tượng đặt tại chùa Hase-dera ở Nara, 1 thả xuống biển và trôi dạt đến Kamakura năm 736. Đến năm 1342, shogun Takauji Áhikaga trát vàng lên tượng và lưu lại cho đến ngày nay.


    hm...

  6. #56
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Lên đây có rất nhiều ghế và cũng có bán nước & thức ăn nhẹ cho du khách vừa ngồi ngắm cảnh biển cũng như chùa. Đằng sau còn có con đường cầu thang dẫn lên cao đến đỉnh núi.
    Đây là clip quang cảnh nhìn xuống thành phố & biển.
    hm...

  7. #57
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Và Hase-dera cũng là điểm kết thúc chuyến Kamakura của em. Còn nhiều chùa & đền ở nơi đây em muốn ghé tham quan nhưng không đủ thời gian, như
    - Kencho-ji, Engagu-ji, Megetsuin (nổi tiếng nhất khi mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ khắp chùa)
    Nếu có thời gian các bác cũng có thể ghé chơi đảo Enoshima gần đấy & ngắm hoàng hôn.

    Em đón xe về Kamakura & cuối cùng về Tokyo nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày du xuân hôm sau ở Tokyo.
    Tạm biệt Kamakura.
    hm...

  8. #58
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em rất thích những hình ảnh và từng chi tiết về những thắng cảnh của Kamakura, không thiếu điều gì. Cám ơn bác đã cho đi chơi theo.

  9. #59
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Em rất thích những hình ảnh và từng chi tiết về những thắng cảnh của Kamakura, không thiếu điều gì. Cám ơn bác đã cho đi chơi theo.
    Cám ơn bác Văn Khoa. Kamakura nói thật em cảm thấy thích hơn ở Tokyo. Không biết Kyoto có giống vậy không.


    Và ngày hôm sau là ngày cuối cùng của chuyến du xuân ngắn nên em sẽ tiếp tục dạo quanh các thắng cảnh của Tokyo. Sáng sớm em xuống subway đi 2 trạm xe đến địa điểm kế tiếp gần hotel em ở để dạo một vòng tham quan. Đó là: Tokyo Imperial Palace - Hoàng cung Tokyo. Đây chính là nơi cư trú và làm việc của Hoàng gia cũng như các cơ quan hành chính khác.

    Hôm nay em tháo bỏ 28mm ở nhà và gắn vào lens favorite: zeiss 55mm.



    Tokyo trước kia có tên gọi là Edo. Và đây chính là cung điện của shogun cuối cùng của Nhật Bản. Sau khi Thiên Hoàng Minh Trị lên nắm lại quyền hành từ shogun, ông quyết định dời đô từ Kyoto đến Edo và đổi tên thành Tokyo, nghĩa là Đông Kinh. Và cung điện Edo được dùng làm hoàng cung Tokyo.

    Hoàng cung rất rộng lớn có hào bao quanh. Nếu đi bộ quanh hào bên ngoài chắc khoảng hơn 1h mới hết. Nhưng vì hệ thống subway của Nhật quá hay nên chỉ có vài phút là em có thể từ bên này sang đến bên kia.





    Cổng hôm đó em đến là Sakurada-mon


    hm...

  10. #60
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sáng hôm đó haze nặng nên hình không rõ như em muốn. Mời các bác dạo một vòng Sakurada môn.







    cổng chính của Hoàng cung thì off limit và có cảnh sát canh, nhưng bên ngoài hào thì du khách cứ vô tư đi dạo hoặc hòa vào các nhóm chạy bộ tập thê dục quanh thành mỗi sáng.


    hm...

Trang 6 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •