Lúc ngồi nghỉ trước khi về em cũng có làm 1 short clip time lapse. Mời các bác xem chơi.
Lúc ngồi nghỉ trước khi về em cũng có làm 1 short clip time lapse. Mời các bác xem chơi.
hm...
Về đánh một giấc đến 9g tối thì thức. Em đi bộ từ hotel 5' là đến Chidorigafuchi. Đây cũng là 1 trong những nơi nổi tiếng ở Tokyo để ngắm hoa anh đào. Chidorigafuchi là một phần hào bao quanh Hoàng Cung Tokyo. Hơn 1 triệu khách đặt chân đến đây mỗi năm. Đông nhất là vào tuần khi hoa anh đào nở rộ.
Trên con đường dài 700m được trồng hơn 200 cây anh đào. Bên kia hào cũng được trồng thêm trăm cây nữa. Ban ngày du khách còn có thể mướn thuyền chèo ra ngắm cảnh. Đêm xuống họ chiếu đèn lên cây tạo nên một khung cảnh khác so với ban ngày.
Đến đây kết thúc ngày đầu tiên ở Japan.
Mấy hôm nay vì công việc bận rộn hơn nên em chắc tạm dừng vài ngày. Hẹn các bác khoảng đầu tháng 5 em sẽ tiếp tục post chuyến đi của em ở Kamakura.
Cám ơn các bác đã ghé xem
hm...
Tokyo hiện đại nhiều, phải lâu lắm mới thấy được 1 ngôi nhà xưa như thế này.
lâu lắm mới thấy căn nhà như vầy - ngày xưa thời tôi đi học ở Tokyo, toàn là thuê phòng trong những căn như vầy
căn phòng rẽ nhất là "phòng 3 chiếu", lát được 3 miếng chiếu Nhật, có tiền hơn một chút thì thuê phòng 4.5 chiếu hay
phòng 6 chiếu (phòng 6 chiếu thường là 2, 3 đứa ở chung nhau) toilet chung ở bên ngoài, tắm thì đi nhà tắm công cộng
Cực lắm nhung giờ nhớ lại thì đó là thời đẹp nhất
chiba
Em vẫn theo dõi chuyến du xuân Nhật Bản của bác đây, nhất là những giải thích tỉ mỉ của bác. Rất thích thú.
Em nhận thấy là bác chuyên chụp phong cảnh nhiều hơn, không "chuyên" chụp kimono như ... bác Văn Khoa.
Bác chiba cho biết những thông tin như phòng được đo theo chiếu nằm. Rất hay. Chỉ có thổ địa mới biết.
Cám ơn bác joseph.luong cho biết thông tin về KnowRoaming SIM.
Em cũng đang tàu ngầm top của Bác Joseph. Photo của Bác chụp tấm nào ra tấm đó, rất chắc tay. Năm ngoái em có đi Japan. Đi công việc 1 tuần cuối tháng 3, lấy thêm 1 tuần leave đầu tháng 4 chờ cherry blossom. Nhưng thời tiết hơi lạnh nên gần tới ngày rời đi Cherry có chổ nở, có chổ chưa. Hơi tiểc, nhưng phải qua lại vì công việc. Chờ xem hình kamakura của Bác. Em chưa đi qua chổ này.
Em góp vui tấm hình em lia máy khi xe đang trên đường chạy đến Mount Fuji Fifth Station. Nhưng tuyết rơi nhiều, người ta block đường ko cho lên vì safety. Đành lở dịp được ngắm Mt Fuji Summit ở khoảng cách gần. Phải chạy đường vòng ngắm Mt Fuji từ xa.
Hakone - April 2017
122 by Romeo (TM), on Flickr
108 by Romeo (TM)
Được sửa bởi BonVoyage lúc 01:07 PM ngày 23-04-2018
Tùy nơi Bác à. Tháng 3 & 4 là spring time ở Japan. Đa phần mọi nơi thời tiết mát mẻ, nhưng một số vùng vẫn có thể vẫn còn lạnh, chẳng hạn như Hakone, gần Mt Fuji.
Đi chơi những nơi này ko được đã vì snow nhiều, đường trơn trợt dễ có accident, họ roadblocks khắp nơi. Cái plan của em phải cancelled nhiều chổ muốn đi vì thời tiết xấu. Nếu Bác thích snow và plan đi trong khoản thời gian này, đi Hakone & Mt Fuji là thích hợp.
Ashinoko Lake - Hakone April 2017
003 by Romeo (TM)
259 by Romeo (TM)
Được sửa bởi BonVoyage lúc 09:37 AM ngày 25-04-2018
Uhm, em đang ra sức PR cho Hakone còn Bác SanHoBien cứ khăng khăng đòi đi Kyoto là dư lào ? Uổng công Em quá :-))
Trong khi chờ Bác Joseph quay lại top, em xin được hầu Bác vậy. Em mới hỏi Dr Google dùm Bác, Kyoto mùa đông thường là tháng 12,01,02. Nhưng đôi lúc cũng kéo dài tới giữa tháng 3. Winter của Kyoto có snow 2,3 lần gì đó, nhưng snow ko dày và ko stick vì nó tan nhanh trong vòng 2,3 giờ. Cho chắc ăn thì Bác nên đi tháng 2. Còn nếu Bác muốn nhìn snow ở Kyoto như mấy tấm hình Hakone em post thì ... by luck đó Bác :-)
Winter của Kyoto cũng có mưa. Thời điểm Em đi Kyoto năm ngoái (March) có mưa, như mấy tấm hình này. Trời mưa nên chụp hình ko khoái lắm. Cứ sợ cái Sony bị ướt, lại ko dễ thay Lens. Em đành xài backup Cam nên hình ko được như í.
Golden Temple - Kyoto
160 by Romeo (TM), on Flickr
161 by Romeo (TM), on Flickr
Được sửa bởi BonVoyage lúc 07:08 AM ngày 28-04-2018
E cảm ơn bác nhiều lắm! E chỉ muốn chụp cảnh mái chùa đỏ với tuyết trắng thôi bác ạh :P
E đã đi Nhật 2 lần rồi, nhưng chưa có lần nào vào mùa đông cả. Hakone thì e đi rồi, nhưng đúng hôm trời mưa dành chỉ ở được có 1 ngày thôi :(
Ảnh đi Nhật e chụp ở đây:
http://www.phuot.vn/threads/72621-Ph...%8F-Momijigari
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)