Trang 2 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 80

Chủ đề: Du xuân 3 ngày ở Tokyo & Kamakura - 4/2018

  1. #11
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Dạo một vòng quanh chợ...


















    hm...

  2. #12
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sau một hồi đi dạo thì em vào 1 tiệm sushi để tìm ăn vài miếng sashimi.



    Em order 1 tô "thập cẩm" để thử hết 1 lần nhiều loại hải sản tươi. Tô em có tôm, trứng cá salmon, thịt cua, nhím biển, salmon sashimi và 3 loại tuna sashimi.
    Món mà em chủ yếu tìm ở chợ cá chính là toro tuna. Toro nói chung là phần béo ở bụng cá tuna. Chutoro là phần béo vừa (medium fatty) và phần béo nhất (cũng là $$ nhất) là otoro. Cả tô ngon nhất là 2 phần sashimi toro này. Mềm, tan chảy trong miệng. Rất đáng đồng tiền.



    Ăn xong, uống ly trà và tiếp tục lang thang chợ cá.
    hm...

  3. #13
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sau khi đi một vòng chợ cá Tsukiji, em xuống subway đi đến vườn quốc gia Shinjuku Gyo-en. Đây là một trong những công viên lớn nhất Tokyo. Lý do em chọn nơi đây là điểm đến đầu tiên để ngắm hoa anh đào là vì nơi đây có hơn 75 giống hoa anh đào với khoảng 1500 cây được trồng khắp nơi. Có loại nở sớm, có loại nở muộn nên dù qua peak bloom vẫn còn các loại anh đào khác nở muộn hơn.



    Như các bác đã biết, hoa anh đào có hơn 100 loại khác nhau. Khi mình xem dự đoán & báo cáo trên mạng về peak bloom là họ đang nói đến giống hoa anh đào nổi tiếng và nhiều nhất ở Nhật Bản là Somei Yoshino. Loại này có 5 cánh, màu trắng hoặc hồng nhạt và có đặc điểm là cây chỉ ra lá sau khi hoa nở và tàn. Vì vậy khi peak các bác sẽ thấy một màu trắng/hồng nhạt khắp nơi. Và sau khi nở rộ thì cánh hoa bắt đầu rơi. Cứ 1 cơn gió thổi qua thì các cánh hoa sẽ rơi xuống đất. Khung cảnh ấy đẹp và thơ mộng làm sao...





    hm...

  4. #14
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Khi em đến thì giống hoa Ichiyo chục cánh đanh nở rộ.







    hm...

  5. #15
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Shinjuku Gyo-en thời Edo xưa là của dòng họ lãnh chúa Naito. Sau khi Minh Trị Thiên Hoàng nắm quyền và dời đô từ Kyoto về Tokyo thì nơi đây thuộc về Thiên Hoàng. Đến 1945 thì mới bắt đầu được tu sửa và mở cửa cho dân chúng tham quan.
    Có 3 khu vườn chính theo 3 kiểu Anh, Pháp và Nhật. Em không rành về vườn tược nên không rõ các style Anh và Pháp khác nhau ra sao hay có đặc điểm gì. Đang ở Nhật nên em đến khu vườn Nhật để dạo chơi. Một quang cảnh nhẹ nhành giữa lòng thành phố đông đúc của Tokyo.







    hm...

  6. #16
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Mời các bác xem clip chơi. Đúng là đất lành chim đậu.
    hm...

  7. #17
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Sau một hồi nghỉ ngơi, em quyết định đi thêm 1 nơi gần đó là về nghỉ ngơi. Đó là Meiji Jingu - Đền thờ Minh Trị Thiên Hoàng. Nếu các bác nghe quen quen là bởi vì bác Văn Khoa cũng đã từng bước chân đến đây năm ngoái trong post của bác.
    Minh Trị Thiên Hoàng là vị vua được người Nhật tôn kính vì chính ông là người đã canh tân mở mang và đưa nước Nhật trở thành một cường quốc, trong khi các quốc gia Châu Á khác trở thành thuộc địa của các nước Tây. Sau khi nắm quyền, ông dời đô từ Kyoto về Tokyo và ban hành hiến pháp đầu tiên trong lịch sử NB (1889).

    Meiji Jingu cũng gần với Shinjuku Gyo-en. Google Maps cho thấy từ khu vườn Nhật đến đền chỉ khoảng 12' đi bộ nên em đi luôn, vừa dạo phố xem nhà cửa Tokyo.


    Tokyo hiện đại nhiều, phải lâu lắm mới thấy được 1 ngôi nhà xưa như thế này.



    Ở Nhật các bác không sợ khát. Vì cứ cách vài trăm mét là có các máy bán nước như thế này. Đang đi bộ khát mà mua một chai trà xanh mát lạnh uống nó sướng gì đâu.


    Một điều em phục nước Nhật ở chỗ tuy có nhiều máy bán nước và rất ít thùng rác công cộng (hầu như không có) mà đường phố Nhật lúc nào cũng sạch sẽ, không một cọng rác. Em lang thang len vào các ngõ Tokyo mà vẫn sạch sẽ như thường. Toronto còn phải học hỏi nhiều từ Tokyo!

    Bắt gặp vài bụi hoa trà bên đường...





    Con đường Takeshita nổi tiếng, nhất là giới teen. Hôm đó đông đến mức từ đầu đường đã nghẹt chật cứng. Nhìn chóng cả mặt.
    hm...

  8. #18
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Đi thêm một đoạn nữa thì đến Meiji Jingu. Em bị google gạt. Hơn 1/2h đi bộ mới đến nơi, nhưng đổi lại được đi vào những phố không có khách du lịch để phần nào cảm nhận cuộc sống nơi đây.
    Bên ngoài các bác sẽ nhận ra ngay cổng torii to đùng.




    Cổng torii là một phần không thể thiếu trong đền thờ đạo Shinto của Nhật. Bước qua cổng torii mang ý nghĩa là bước vào một thế giới thiêng liêng và để lại sau lưng mình thế giới trần tục. Quả thật vào đây như là một thế giới khác. Khắp nơi trồng rất nhiều cây cao chót vót. Hơn 100 ngàn cây đã được dân Nhật góp tặng từ khắp nơi trên thế giới vào năm 1920, khi bắt đầu khởi công xây dựng đền.




    Qua cổng, đi một đoạn thì em đến nơi các hũ rượu sake đầy màu sắc. Các hũ rượu được dâng mỗi năm bởi các nhà làm rượu sake khắp nước Nhật như để tưởng nhớ đến Thiên Hoàng Minh Trị và Hoàng hậu Shoken.






    Và 1 điều em cũng mới biết là đối diện các hũ sake là các thùng rượu Pháp. Vì lúc trị vì, Thiên Hoàng là người dẫn đầu mở mang và hội nhập với phương Tây, điển hình là ăn món ăn Tây và thích uống rượu Tây.

    hm...

  9. #19
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Qua khỏi nơi đây thì đến 1 cổng torii khác. Cổng này đặc biệt ở chỗ làm từ cây cypress (cây bách?) 1700 năm từ núi Ari (A Lý Sơn), Đài Loan.






    Qua cổng torii này thì đi đến khu vườn của đền (Inner Garden). Em bỏ qua vì tính là sẽ tham quan trên đường ra về.
    Thêm vài bước nữa thì đến trước đền. Em mời các bác tham quan.



    Đây là Omairi, là nơi dùng để rửa tay & miệng và thường nằm trước cửa đền.





    hm...

  10. #20
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353








    Một đám cưới truyền thống theo đạo Shinto.



    Các tấm thẻ ema. Ema là thẻ gỗ viết lên các ước nguyện của mình và treo lên để mong thành hiện thực. Các bác để ý trên thân cây có quấn 1 sợi dây thừng (shimenawa) và có các tấm giấy hình tia sét (shide) là các vật dùng để trừ tà.



    Dạo một vòng thì chân cẳng rã rời nên em về hotel nghỉ ngơi và vì sáng sớm ngày mai là một chuyến đi chơi xa. Đi về quên mất là vẫn còn chưa tham quan Inner Garden. Thôi đành để dịp khác vậy.
    hm...

Trang 2 / 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •