Chiều tối đi làm về, ngó lên trời thấy ráng đẹp. Em chạy ra bờ sông với ý định phơi đại một tấm.
Đã trễ một chút, lại còn bị phá view.
Trì bạch định hehehe.
Chiều tối đi làm về, ngó lên trời thấy ráng đẹp. Em chạy ra bờ sông với ý định phơi đại một tấm.
Đã trễ một chút, lại còn bị phá view.
Trì bạch định hehehe.
Ô Mai Gát
Ô Mai Gát
Đứng im 30 giây không phải chuyện dễ, giờ em mới hiểu.
Ô Mai Gát
1@F/16
2@F/11
Ô Mai Gát
Chiều hôm qua anh em có đi chụp ráng không
Ô Mai Gát
Sáng đi làm, em chợt thấy một cái xe bán bánh rán bên đường. Thấy hay hay bèn dừng lại làm một shot.
Mưu sinh nhẹ nhàng thôi, đâu cần ồn ã, xô bồ.
Ô Mai Gát
Lên tiếp một con mãnh thú
Ô Mai Gát
Ô Mai Gát
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)