Đạp xe băng rừng Mã Đà và cắm trại ven hồ Trị An
Cuối tuần các bạn muốn dã ngoại ở đâu?
Apham xin giới iệu các bạn 1 điểm đến còn rất hoang sơ với thiên nhiên trong lành, hồ nước mênh mông, đường rừng mát rượi, có không gian cắm trại cho cả chục lều và có hàng quán của người dân địa phương để nhờ nấu ăn và vệ sinh. Rất phù hợp cho cá nhân, hội nhóm, gia đình đi đến đây bằng phương tiện xe đạp, xe máy, và xe hơn (phải là loại xe gầm cao).
Đó là nơi cắm trại ven lòng hồ Trị An, nơi đây chỉ cách TP.HCM chừng 80 km về hướng tây bắc. Đi xe các bạn sẽ qua các địa danh như Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Mã Đà, Chiến khu D, hồ Trị An. Nghe là thấy hấp dẫn dành cho những ai yêu thích du lịch bụi. Do Hồ Trị An không có trong các chương trình tour vì nơi đây còn rất hoang sơ, thanh vắng nên rất phù hợp cho các chuyến dã ngoại, cắm trại ngủ lều.
Hướng dẫn lộ trình nha.
Các bạn chạy từ SG đến TP. Biên Hòa bằng Xa lộ Hà Nội (QL1) hay đường Phạm Văn Đồng. Sau khi Bỏ qua QL1 ồn ào náo nhiệt của TP. Biên Hòa, các bạn chỉ cần rẽ trái vào đường có gắn tấm biển chỉ đường đến thủy điện Trị An, băng qua Hố Nai rồi đến Vĩnh Cửu là đã thấy nhà cửa thưa thớt và ít xe cộ qua lại nên đạp xe rất thích.
Để vào được địa điểm cắm trại mà mình giới thiệu ở đây các bạn sẽ chạy qua đập tràn của nhà máy Thủy điện Trị An, tìm đường chạy vào Chiến Khu D với 2 bên đường toàn dàn bông giấy nở hoa rực rỡ sau đó quẹo xe vào Trảng B để chạy xe băng ngang khu rừng đặc dụng Mã Đà dài 6km đầy tán lá và cực kỳ mát. Bạn nào đạp xe thì phê thôi rồi luôn. Cuối con đường rừng sẽ dẫn đến lòng hồ Trị An và đó là nơi hạ trại với tán lá cậy mát rượi trước mặt hồ rộng mênh mông.
Đường vào Chiến Khu D
20180310_153615 by an_duong_pham, on Flickr
Những hàng cây xanh ngát
20180310_153909 by an_duong_pham, on Flickr
20180310_153928 by an_duong_pham, on Flickr
Đường vắng, cảnh đẹp thôi rồi
20180310_154135 by an_duong_pham, on Flickr
Thong dong đạp chụp
20180310_154859 by an_duong_pham, on Flickr
Nhớ quẹo vào đây để băng rừng đến khu cắm trại nha
20180311_082216 by an_duong_pham, on Flickr
Con đường 6km băng rừng Mã Đà
20180310_161809 by an_duong_pham, on Flickr
20180310_162352 by an_duong_pham, on Flickr
Tuy là hồ nhân tạo để phục vụ cho thủy điện nhưng hồ Trị An xứng đáng được đánh giá là “hồ xanh nắng vàng” vì mặt hồ trong phản ánh trời xanh, lấp lánh nắng vàng và đầy ắp những cơn gió mát. Hồ Trị An như một dải lụa êm đềm uốn mình nằm khuất nơi vùng đất hoang sơ ngoại thành, lạc lõng giữa dòng chảy cuộc sống tấp nập của Đồng Nai.
20180310_131725 by an_duong_pham, on Flickr
Người dân ở khu này hầu hết là công giáo. Nói thật là mình đi đâu mà gặp dân công giáo thì rất yên tâm, rất thích luôn. Người dân nơi đây rất hiếu khách và rất giúp đỡ du khách trong việc dã ngoại picnic.
Mình giới thiệu chị chủ quán ăn nhỏ nơi cắm trại mà các bạn có thể liên hệ trước để đặt mua đồ ăn, nhớ order cá đánh bắt được từ lòng hồ nhé, rẻ tươi và ngon. Chị Phượng số phone 01684141377. Cắm trại ở đây free, còn order đồ ăn chừng 100K-150K đồng/ người thôi, rẻ ngon lắm.
Các bạn xem ảnh chụp của chuyến đạp chụp cắm trại tuần rồi của apham và các anh em nhé. Ảnh và video clip quay chụp bằng Galaxy S9 thôi.
Được sửa bởi apham lúc 10:57 AM ngày 16-03-2018
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.