Chào các bác,
Em và bác BonVoyage đang chia sẻ kinh nghiệm về cách chụp ảnh hoàng hôn ở trong topic "landscapes - cityscapes - skyline".Thấy topic này cũng hay, và cũng để tiện lợi hơn, nên em xin phép lập một thớt mới để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và để các bác cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chụp cảnh bình minh cũng như hoàng hôn, và nhất là với máy Sony.
Trước tiên em phải nói là em không phải chuyên nghiệp, chỉ là hobby thôi. Và cũng như đa số các bác ở đây chụp cho vui là chính. Nên kinh nghiệm của em cũng giới hạn.
Kế đến em nghĩ các bác cũng đồng ý với em là nhiếp ảnh là một nghệ thuật, và đẹp/xấu là tùy cảm nghiệm của mỗi người. Bởi vậy, nếu tấm hình em thấy đẹp và có bác lại không thấy vậy cũng là chuyện thường. Quan trọng là chúng ta cùng chia sẻ để tất cả cùng học hỏi với nhau :-)
Sau cùng là nếu các bác có post hình thì xin đánh số thứ tự để tiện cho việc comment. Cám ơn các bác.
Em xin chia sẻ trước.
Lấy nét ở đâu? Dùng AF hay MF?
Với máy Sony, em thường hay sử dụng Điểm lấy nét Small ở giữa màn hình (Focus Area: Center S). Em chụp theo kiểu lấy nét trước bố cục sau (focus & recompose). Lý do là vì quen tay chụp vậy từ xưa, và vì máy a7 của em khi chuyển điểm lấy nét phiền hà và tốn thời gian.
Tùy theo bố cục của tấm hình mà em chọn điểm lây nét ở đâu. Trước tiên em xem mình muốn điểm nhấn (focal point) ở đâu trong tấm hình và focus vào điểm đó. Và lưu ý vào khẩu độ nếu điểm lấy nét gần với mình vì có thể DOF mỏng sẽ làm mờ hậu cảnh (background). Em sẽ bàn về khẩu độ sau.
#1
Tấm #1 em lấy nét ở căn nhà. Tuy chụp silhouette nhưng em muốn điểm nhấn là ở căn nhà và các bóng hình người đang ngồi chơi xem mặt trời lặn.
#2
Tấm #2 là cảnh nhìn ra biển. Nếu chụp không có bờ đá thì em cảm thấy không có điểm nhấn, hình hơi bị "lạc lõng". Em tìm góc có thêm tiền cảnh (foreground) là bờ đá. Tấm này tuy f/8 nhưng vì focus rất gần nên em không chắc những cơn sóng có bị mờ hay không. Em chuyển sang MF. Và nhờ vào Focus peaking của Sony, nên em có thể xem được từ bờ đá ra đến đâu ở biển thì sẽ nét.
#3
Tấm #3 này ngược với #2 vì không có bờ đá. Nhưng điểm nhấn của em là mặt trời lặn, tia nắng chiều bên cạnh căn nhà lớn trên núi. Với tấm này em thích ánh nắng phản chiếu dưới biển và từ tiền cảnh đưa mình tới cảnh mặt trời lặn. Bầu trời cũng đẹp nên em chia tấm hình lầm đôi. 1/2 nửa bầu trời và 1/2 biển với ánh nắng phản chiếu lung linh.
Tóm lại, AF hay MF đối với em cũng tùy. Quan trọng nhất là bố cục của tấm hình. Điểm nhấn của tấm hình là gì. Mình muốn chụp ra điều gì trong tấm hình đó. Trước khi chụp hãy dừng lại vài giây và thử hình dung trong đầu tấm hình mình muốn. Sau đó hãy bấm máy. Và trong nhiều trường hợp, trong đó có em, nếu như "bí" chẳng biết chụp từ đâu thì em chụp nhiều tấm. 5,10,15 tấm bố cục khác nhau và sau đó về thì tìm lại bố cục mình thích sau.
Và vì em thường chụp khi đi chơi du lịch, nên việc đầu tiên em làm không phải là chụp ảnh mà là hưởng thụ khung cảnh lúc đó trước, sau đó mới lấy máy chụp sau.