Một bộ ảnh nhẹ nhàng, đơn giản mà VI mới thực hiện cho 1 đôi bạn trẻ vốn sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội.
Ô Quan Chưởng
ga Long Biên
...
còn tiếp
Một bộ ảnh nhẹ nhàng, đơn giản mà VI mới thực hiện cho 1 đôi bạn trẻ vốn sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội.
Ô Quan Chưởng
ga Long Biên
...
còn tiếp
đầu tư tốt, xem thích.......................
hihi,ý tưởng của bác hay quá
Trùi ui, hàng độc đây nè! Lâu rồi chưa có topic nào chụp ảnh cưới về phố cổ Hà Nội cả! Nhìn thích lắm bác ạh!! Bác post tiếp nữa đi...
Canon PS G7
Trông giống ảnh cặp uyên ương thời bao cấp phết nhỉ. Xem rất thích. làm kỹ lưỡng thật, từ cái đôi dép nhựa quai hậu, xe đạp, trang phục, kiểu tóc.
Hay lắm Nason !
Thực ra hơi gấp nên không chuẩn bị kỹ hơn nữa. Hy vọng là lần tới bọn tớ sẽ cho ra 1 sản phẩm "đặc sệt" thời đó, có thể Hóa trang 1 góc phố chẳng hạn.
Ê kíp thực hiện series ảnh này của Vietimages:
.starring: Hường và Kiên (thanh niên phố cổ xịn)
.photographer: Na Sơn, Trọng Tùng
.art director: Na Sơn
.make up artist: Ngọc Đại
.Costumes: Vietimages
Còn một số ảnh nữa, mời các bạn xem thêm:
Hường
Kiên
chít chít, mấy tấm sau em lại thấy giống Th dân quốc quá,,,,,,,,hic
hihi,em cũng có cảm tưởng anh này đi học Trung Quốc mới về. Nhưng bộ ảnh nhìn rất hay và mới lạ. Cảm ơn bác đã cho xem ảnh.
He he, hình như bạn VI không thuộc lớp người của những năm trước nên dàn dựng chưa được giống lắm.
Nhà em nhớ rằng tuy hồi đó 2 chỉ vàng là tạm đủ để làm một đám cưới (của đáng tội, hồi đó nhà em được các cụ cho có từng vậy thôi, cho nên cưới xong tay không đeo nhẫn. Riết rồi quen, đến bây giờ không vì cái bản mặt nhàu quá thì các cô vẫn xếp vào hạng chưa từng có vợ ), nhưng chú rể thời đó mốt là đóng bộ comlet tối màu, vẫn giày da, cô dâu vẫn áo dài truyền thống, hình như cái cổ áo có cao hơn.
Còn bộ đại cán thì thường là dành cho các cụ, các bậc lão thành, chứ không phải cho lũ trẻ ranh khi cưới vẫn lo "vui duyên mới không quên nhiệm vụ".. Nếu có chú sĩ quan nào về cưới vợ, cũng có mặc quân phục dành cho sĩ quan (hình như gọi là K82 thì phải) màu xanh bộ đội, chuyển BW cũng không thể trắng lốp thế kia.
Với lại, thời đó đói lắm. Nhìn lại ảnh chụp giấy tờ thời đó má em hóp thụt xuống. Mà đa phần đều thế cả, nên trông cô dâu chú rể béo tốt phây phây thế kia, em ứ dám tin đã trở về cái thời xa xưa ấy
Nhưng ảnh đẹp lắm. Cám ơn vì ý tưởng hay.
Con nghệ thuật ngày càng chạy nhanh, càng đuổi lại càng hụt hơi.
D300+17-55/2.8_105/2.8VR
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)