@bác BonVoyage: bác nói làm em ngại quá. Chẳng qua chỉ là em lấy thông tin trên mạng rồi post vào đây thôi chứ kinh nghiệm & kiến thức em vẫn còn giới hạn lắm. Nhưng bác đã hỏi em thì em cũng xin chia sẻ vài ý kiến riêng em (my 2 cents)...
- Em thấy Leica cũng như RX1Rii đều nằm trong một phân khúc rất đặc biệt. Kiểu như là niche market vậy. Em nghĩ máy nào cũng tuyệt vời cả, chỉ là điều quan trọng nhất là cái cảm giác & trải nghiệm của người sử dụng chiếc máy đó thôi (user experience). Khác biệt lớn nhất đó chính là 28mm vs 35mm, và nhất là khi bác đã có 55mm. Em thấy góc nhìn 35 & 55 không có khác biệt lớn nên nếu bác vác RX1Rii với a7rii + 55mm thì có hơi dư khg?
- Em đi du lịch chỉ có 2 lens: 55mm & 28mm sony. Khi em đi Fatima năm ngoái thì 2 lens này em dùng khoản 50/50. Vì có nhiều kiến trúc lớn và có lúc chụp rất gần khi vào các ngôi nhà xưa nên cần lens góc rộng hơn. Tết này vừa từ Cali về chụp nhiều cảnh nhưng xem lại thì khoảng 10% cho 28mm thôi. Hầu hết em đều dùng 55mm. Em cũng như bác thích prime hơn zoom, và nhất là lens 55mm thì độc nhất vô nhị! Thay lens cũng hơi ngán vì tốn thời gian và còn là dịp để làm dơ sensor. Sensor em đã bị bụi dơ sau chuyến vừa rồi và đang order kit về để lau sensor đây. Tuy vậy em vẫn thích prime và đang tính có thể thay Sony 28mm bằng Batis 28mm.
- Nếu bác muốn trải nghiệm Leica và $ khg là vấn đề thì bác cứ thử cho vui biết đâu bác lại đeo Leica lên cổ và cho a7rii vào balô khg chừng :-)
- trong forum mục ảnh du lịch có bài viết "japan qua góc nhìn Leica" của bác Văn Khoa năm ngoái, bác vào xem nghiên cứu thêm. Còn về RX1Rii thì bác Peter Pham trong vài video trước có chia sẻ cảm nghiệm sau khi sử dụng RX1Rii vs a7rii + Loxia 28mm trên YouTube. Bác xem thử ra sao.
- Với bác đang xài rx10 iii thì bác có để ý đến rx100mk4 hay rx100mk5 chưa? Cùng 1" sensor với rx10iii nhưng nhỏ đến mức bác có thể bỏ túi áo/quần thay vì túi jacket :-) dùng cùng pin với RX1Rii.
- Bác có invest vào dây đeo camera khg? Em đang dùng dây Peak Deign và phải nói rất hài lòng về hãng này. Em hay dùng để đeo chéo vai hơn là đeo cổ, và đôi lúc em gắn vào ba lô phía trước khi đi bộ nên cảm giác nhẹ hơn nhiều khi sức nặng camera + gear chia đều trên vai hơn là trên cổ.
Chúc bác happy shooting :-)