Hơi lạc đề 1 chút nhưng em chỉ muốn góp thêm không khí ngày xuân ở Sài Gòn, mời các bác xem cho thêm phần ấm áp mỗi độ Xuân về nha.
27 Tết ở đường hoa Phố Ông Đồ Phạm Ngọc Thạch
28 Tết, Những ngày cận Tết thích nhất là đạp xe thong thả ngắm phố xá. Không còn cảnh kẹt xe khói bụi nữa. Sài Gòn những ngày này rất đẹp.
29 tết ở đường hoa Nguyễn Huệ. Chào Mậu Tuất. Chúc anh em Năm mới sức khỏe dồi dào. Vạn sự như ý.
Lòng vòng SG sáng 29 tết, Sài Gòn đã rất vắng. 1 năm chỉ có lúc này SG là của người SG
Chợ hoa Tết Quận 2 sáng sớm 30 Tết. Lượng hoa đã bán khá nhiều, hơn 1/2 so với trước đó 5 ngày.
30 Tết ở Chùa Bà Thiên Hậu Chợ Lớn
Sáng mùng 1 Tết đạp 1 vòng Sài Gòn