Mấy hôm nay báo chí đăng tin vụ thiên nga ở hồ Gươm. Tạm cư 1 bữa bị chửi quá, đành trốn biệt tăm. Lý do bị chửi là vì hồ Gươm là chốn linh thiên, gắn với tên tuổi cụ rùa thần. Nghe nói hậu duệ cụ Kim Quy.
Giờ ho sợ thiên nga vào ở, sẽ biến thành hồ thiên nga.
Theo các bác thì có nên cho thiên nga ở hồ Gươm ko?
Em thì thấy cho chục con vào cũng đẹp, thiên hạ có cái mà nhìn, chứ gần bờ toàn rác với bao cao su, có gì mà ngắm? Còn việc lâu dần sợ nó biến tướng, ko còn linh thiêng thì em thấy còn lo xa lắm. Bọn trẻ bây giờ nó tin K pop hơn tin rùa ấy chứ. Việc tin hay ko là do mình tẩy não nó thế nào. Chứ rùa linh thì cứ linh, mà ta chế 7 món thì cứ thịt thôi.