U 23 hành quân vào Nam để vinh danh, ai thấy hay chứ em thấy bắt đầu nản rồi. Có lẽ dân VN chi xem bóng đá để sống Những việc to khác, ví dụ cái chiến dịch dẹp lấn vỉa hè, sao ko ai quan tâm nhỉ? Đến tháng 8 mà bị Thái nó dập cho thì mới biết mặt các anh.
Em dạo trên mạng, thấy có người viết thế này, nghĩ thấy cũng thấm: "Đất nước này đã cạn niềm vui".
Được sửa bởi Accord 2000 lúc 10:46 AM ngày 03-02-2018
Ngày vui qua mau.. Hôm nay thì tiệc tàn.. đời thường trở lại rồi hả?
U23 Việt Nam thua phút 119..Em đố các bác ai là người tiếc, buồn nhất?
https://www.baocalitoday.com/viet-na...chinh-tri.html
..Ơi, tiếc làm sao cái ..Thế nước mạnh, vận nước lên! ,
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)