Fujifilm X-T20 được ra mắt cách đây đúng 1 năm và gần đây apham mới có dịp trải nghiệm. Cũng như lần trước mình có bài chia sẻ về Fujifilm X-T10 với nét quyến rũ của chiếc máy ảnh hoài cổ (LINK NÀY), lúc đó mình rất ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu quả, tính năng chụp chẳng thua gì đàn anh của nó. Giờ đậy X-T20 cũng tương tự như vậy, thiết kế vẫn nhỏ gọn nhưng công nghệ được trích xuất từ dòng flagship X-T2 cùng với bộ xử lý hình ảnh được cải thiện và các thuật toán lấy nét tự động mới cao cấp hơn nhiều so với đàn anh tiền nhiệm X-T10.
Chúng ta xem qua vài đặc tính kỹ thuật tiên tiến trên X-T20 nhé.
- Cảm biến APS-C với độ phân giải 24MP X-Trans CMOS III, bộ xử lý hình ảnh X-Processor Pro và hệ thống lấy nét tự động cao cấp.
- Khả năng quay video UHD 4K 30fps với thời lượng lên đến 10 phút mỗi clip.
- Kiểm soát tốt hơn hiện tượng nhiễu kỹ thuật số trên ảnh nhờ vào cảm biến mới với công nghệ xử lý tín hiệu mạnh hơn giúp X-T20 có thể chụp ảnh vẫn rất đẹp ở trong môi trường ánh sáng yếu. Ngay với mức ISO 12800 được mặc định chọn như là một lựa chọn ISO thường xuyên mà không cần quan tâm đến chất lượng hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
- Thiết kế nhỏ gọn, mạnh mẽ và được hoàn thiện bằng hợp kim magiê chắc chắn.
- Phía mặt trên của máy vẫn giữ nguyên vị trí và thiết kế của X-T10 với 3 bánh xe xoay chức năng bằng nhôm sang trọng, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh khẩu độ, tốc độ và các chế độ chụp và quay video trong khi vẫn đang chụp và quay rất tiện lợi.
- Tích hợp ống ngắm điện tử OLED với kích thước 0.39" 2,36MP với độ phóng đại 0.62x.
- Màn hình cảm ứng TFT LCD 3" với độ phân giải 1.04 triệu điểm ảnh có thể xoay lật đa chiều, giúp quá trình sáng tác được thuận tiện hơn với nhiều góc chụp và quay hơn.
Ngoài ra điểm bị lược bớt đi so với chiếc flagship X-T2 chính là khả năng weather-sealed kháng chịu được thời tiết, không có nút AF joystick, vòng chỉnh ISO, không hỗ trợ Log Gamma "F-Log" cũng như tùy chọn gắn thêm grip pin rời. Tuy nhiên màn hình cảm ứng với các khả năng chạm lấy nét, xem lại khi thao tác chụp hình và quay video vẫn còn được giữ lại, bên cạnh chiếc đèn flash cóc tích hợp.
Thực tế khi mang chiếc máy X-T20 đi chụp ảnh thì trọng lượng nhẹ là một điểm cộng vì mình là dân Đạp Chụp, vừa chụp vừa đạp xe nên máy ảnh lớn với setup cầu kỳ thì mình bó tay chấm cơm ;)
Với những chuyến đạp xe thì combo yêu thích là X-T20 + lens KIT XF18-55 và chân máy "nhền nhện" nữa là xong.
20180109_175959 by an_duong_pham, on Flickr
20180109_180026 by an_duong_pham, on Flickr
Mùa này Sài Gòn đẹp ghê, chiều nào cũng có ráng rất đẹp. Máy ảnh và ống kính kit thường thường chụp lên cũng đã long lanh lắm rồi, ấy là chưa nói ai có lens xịn, filter xịn nữa thì xác định thôi rồi luôn nha các bác.
DSCF4404 by an_duong_pham, on Flickr
DSCF4419 by an_duong_pham, on Flickr
DSCF4418 by an_duong_pham, on Flickr