Được sửa bởi benkhang lúc 09:15 PM ngày 23-12-2018
mình thì lại nghĩ không no nhưng cũng phải thèm, nếu như 1 ng bạn mình đang ăn món gì đó rất ngon( mình sẽ WOW sao bạn ăn ngon thế) chắc hẳn mình cũng phải nếm thứ, cũng như các bác đang ăn đồng nghĩa đang sở hữu lens 85 is 1.4 này đã và post lên thì mình cảm thấy k có cuốn hút, vì là tiêu cự mình chuẩn bị đầu tư sắp tới nên mới đắng đo.
[QUOTE=hatcat141;3753603] Lens 1.2 đời cuối cũng 5 năm tuổi rồi, đương nhiên số lượng tác phẩm tham khảo sẽ nhiều hơn, từ đó thì có nhiều ảnh đẹp hơn, không có gì lạ cả.
pic này cũng đc 15 trang, bác qua thử pic 85 1.2 ii xem thử 15 trang đâu xem sao, nản luôn í
nếu bác đắn đo thì bác nên mượn 1 cái 85 thì biết mình hợp hay không. Khi đắn đó mua 1 cái lens bác nên nghĩ là mình sẽ chụp như thế nào? luật phối cảnh của lens (mỗi tiêu cự đều có luật phối cảnh riêng, không có cái tiêu cự nào thay thế được cho tiêu cự nào hết.), độ mở, độ mượt của background. Đó là cái ăn tiền của fix 85 chứ không phải coi ảnh người khác để rồi có quyết định mua lens hay không. Đó là 1 suy nghĩ của người thích mua thiết bị chứ không phải 1 người tạo ra bức ảnh. Mà mua thiết bị thì cả thèm, chóng chán. Thích chụp thì đi mướn chụp sẽ kinh tế hơn.
Được sửa bởi ILO AC&T lúc 08:27 AM ngày 24-12-2018
6D+24-70II+50A+70-200II+300f2.8L
Cân lens Sigma Art cho Canon dạo
5V2A7596-Edit by Vukhoa, on Flickr
Đời là phù du
Thế nào mà dạo qua từ 6D2 sang 5D3 và giờ quay qua 85 1.4is các cụ đều cãi nhau ỏm tỏi thế này )
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)