Đẹp quá bác Văn Khoa ơi.
Đẹp quá bác Văn Khoa ơi.
đẹp quá, mỗi tội nghe miền tây tưởng miền tây Việt Nam
Trí óc con người không thể tưởng tượng được sức soi mòn của nước trong mấy trăm triệu năm. Nước chảy đá mòn đúng quá dù mất ngần ấy thời gian. Con sông Colorado và các chi nhánh của nó đã tạo nên một kỳ quan thiên nhiên vĩ đại trông như vết nứt của vỏ quả đất.
L1140259 by Dat's Photos, on Flickr
L1140275 by Dat's Photos, on Flickr
L1140285 by Dat's Photos, on Flickr
L1140289 by Dat's Photos, on Flickr
Xem riết rồi không biết mình đang ở đâu. Vì quá vĩ đại nên chỗ nào cũng hao hao giống nhau, đá đỏ (sandstone) đá vôi (limestone) tầng tầng lớp lớp.
DMQ_3493 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_3654 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_3692 by Dat's Photos, on Flickr
Em xin kết thúc Grand Canyon bằng mấy tấm ảnh sau. Biên giới của công viên về phía Tây mà du khách có thể đến xem là Hermits Rest, muốn đi nữa thì phải đi xuống đường mòn (trail).
DMQ_3660 by Dat's Photos, on Flickr
Và biên giới về phía Đông là Desert View với một tháp đá của người da đỏ. Trong tháp là một viện bảo tàng nhỏ.
DMQ_3680 by Dat's Photos, on Flickr
Đây là chiếc xe du lịch vào năm 1898. Họ phải mất 12 tiếng để đến từ Flagstaff cách đó 120 km.
DMQ_3826 by Dat's Photos, on Flickr
Chiều buông trên Grand Canyon.
DMQ_3840 by Dat's Photos, on Flickr
Em quên dặn là nếu các bác có ý định đến Monument Valley thì phải mướn xe SUV (4x4 càng tốt) như ảnh sau vì xe du lịch nhỏ sẽ bị lún cát khi vào/rời thằng cảnh này.
L1150048 by Dat's Photos, on Flickr
Thắng cảnh kế tiếp là Monument Valley (MV). Đây là nơi xuất hiện nhiều nhất trong các phim cowboys ngày xưa. Theo thống kê thì hiện nay Mỹ có 562 bộ lạc người da đỏ. Bộ lạc tiếng Mỹ có thể là tribes, nhưng cũng có thể được gọi là Nations. MV là một công viên nằm trong Navajo Nation, vùng đất tự trị nên cũng là CVQG của Bộ Lạc Navajo. Đất của Navajo Nation vô cùng bao la, nó chiếm phần nhiều đất xa mạc cằn cỗi, hoang vu của hai tiểu bang Arizona và New Mexico.
MV có một địa chất rất đặc biệt thuộc về cao nguyên Colorado. Vùng này ngày xưa là biển với cát tích tụ trong hàng trăm triệu năm. Nước biển rút đi hoặc đất trồi lên và lớp cát hóa đá thành sandstone. Nước và gió làm soi mòn lớp sandstone, để lại những cột đá vĩ đại. Về nhiếp ảnh, đây là một nơi lý tưởng cho chụp góc rộng, trắng đen và phơi đêm để chụp giải Ngân Hà. Em crop ảnh theo khổ 16:9, 20:9, hoặc 24:9 nên chiều cao ảnh bị hẹp.
L1140497 by Dat's Photos, on Flickr
L1140499 by Dat's Photos, on Flickr
L1140523 by Dat's Photos, on Flickr
L1140533 by Dat's Photos, on Flickr
L1140542 by Dat's Photos, on Flickr
L1140545 by Dat's Photos, on Flickr
Em tiếp những ảnh monochrome của MV. Đây là bộ nhiều ảnh monochrome của em từ trước đến giờ, ảnh rất rõ chi tiết vì dùng Leica Q và CZ 135 APO f/2.
DMQ_3856 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_3877 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_3879 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_3889 by Dat's Photos, on Flickr
L1140735 by Dat's Photos, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)