Kiến thức của mình về hai quốc gia Tây Ban Nha (TBN) và Bồ Đào Nha (BĐN) rất hạn hẹp. Đối với TBN, mình chỉ biết đến danh cầm Narciso Yepes với những tác phẩm bất hủ như Concierto de Aranjuez, Recuerdos de la Alhambra, và Granada. Hoặc cùng lắm là encierro, môn giải trí chạy trước con bò đực hung hăng và các Missions nằm rải rác dọc theo Camino de Real xa xưa ở California vào thời New Spain với Sor Juana Inés de la Cruz nổi tiếng. Riêng BĐN thì mình chỉ biết họ là những người đến Phố Hiến để buôn bán trong thế kỷ thứ 16. Cả hai quốc gia từng là đế quốc và có mặt khắp năm châu.
Thế là chiếc Airbus 800 Lufthansa đưa cả nhà đi từ Los Angeles đến Munich và từ đó đổi máy bay đi Barcelona. Một chuyến bay dài nhưng bù lại, Airbus 800 rất êm và thoải mái. Ba lô máy ảnh mình đem theo gồm có Leica Q, Nikon D800E, ống kính 24-70mm và CZ APO 135mm.
Mình đi tổng cộng 17 ngày và viếng nhiều thành phố nên số lượng ảnh không ít. Do đó mình chỉ đăng những tấm ảnh tượng trưng.
Barcelona là thành phố đầu tiên. Mình đến vào buổi chiều nhưng đi dạo phố ngay vì ở gần Las Ramblas, một khu đầy du khách. Ngoài hai vỉa hè, đường La Rambla có một dải ngay giữa dành cho người đi bộ.
L1100952 by Dat's Photos, on Flickr
Và không ai đến Barcelona mà có thể không biết đến La Boqueria, một ngôi chợ lâu đời bán thức ăn và hoa quả.
L1100959 by Dat's Photos, on Flickr
Thịt heo muối Jamón, món ăn cổ truyền và thông dụng nhất của TBN. Đủ loại từ 12 cho đến 180 euros/kg. Thịt này kẹp bánh mì nóng ăn quên về!
L1100962 by Dat's Photos, on Flickr
L1100970 by Dat's Photos, on Flickr
Mình chỉ thích nhất quả na (mẵng cầu)!. 4 euro/kg, khoảng 4 quả.
L1100964 by Dat's Photos, on Flickr
Hai bên đường không có gì đặc sắc ngoài thỉnh thoảng có những tòa nhà cổ được trang trí một cách "Art", dù mình chả biết nghệ thuật gì.
DMQ_2005 by Dat's Photos, on Flickr
Mình lại hay để ý đến những cái nhỏ hơn như ngọn đèn đường hay khung cửa sổ.
DMQ_2011 by Dat's Photos, on Flickr