Được gửi bởi
ASAV
Phải bái phục người La Mã! Hai ngàn năm trước mà họ đã xây dựng được những công trình như thế, và vẫn còn "trơ gan cùng tuế nguyệt" đến ngày nay. Em không hiểu bằng cách nào những aquaducts này có thể đứng vững mà không bị những lực ngang (thẳng góc với chiều dài của aquaduct) làm đổ. Em nghĩ rằng họ làm những ô trống như thế để bớt sức đẩy của gió, nhưng so với chiều dài và chiều cao của nó, thì bề dày vẫn chẳng là bao nhiêu! Bác có cách nào giải thích không?
Vậy mà ở thế kỷ 21 với đủ máy móc và computer trợ giúp, các đỉnh cao chỉ xây mấy cái "cầu vượt" dài vài chục mét mà chưa xài đã bị lún!
Dạ theo thiển ý của em , công trình La Mã ngày xưa còn tồn tại đến giờ vì lúc đó chưa có chủ nghĩa mác lê dao búa ạ ! các "đỉnh cao trí tuệ" giờ xây đường monorail Cát Linh -Hà Đông nhìn uốn lượn bố ông nào dám đi ạ.
Aquaduct em nghĩ nó chắc chắn bền vững nhờ do ... chính tất cả các cột của nó chịu lực và giữ lẫn nhau và cũng do người La Mã chọn khu vực có nền đất tốt. Nếu chẳng may 1 cột bị sụp có thể dẫn đến hiệu ứng domino làm sụp đổ hết.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS