Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 28

Chủ đề: 10 ngày ở nhà Chị Na

  1. #11
    Tham gia
    12-01-2008
    Bài viết
    24
    Em sang Shanghai cách nay 5 năm thì lúc đó hầu hết các xe ba bánh chở hàng của họ cũng đều đã chạy điện.
    Đúng như bác Dương nói chả phải người TQ đầu độc người VN mà đang người VN đang tự hại nhau thôi.

  2. #12
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Thấy trong làng mà có kiểu cửa sổ khung sắt, giống tp ở VN.

  3. #13
    Chỉ những người tầm nhìn hạn hẹp mới bài Trung tiêu cực thôi bác, còn bình thường thì nên nhìn đa diện với tất cả vấn đề. Không thể phủ nhận Trung Quốc là quốc gia rộng lớn có nền văn hóa lâu đời bậc nhất châu Á, chính Việt Nam chúng ta cũng chịu ảnh hưởng to lớn từ văn hóa nước bạn... Ngày nay TQ là một trong những nền kinh tế phát triển trong top thế giới... Âm mưu của TQ với nước ta và một số nước láng giềng là không thể phủ nhận nhưng không phải suốt ngày chửi nước người ta đã là yêu nước đâu.

    Ảnh bác chụp đẹp lắm ạ! Nhất là những pic quang cảnh thiên nhiên.

  4. #14
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ghé thăm và setup chụp ảnh ở Nhà ngàn cột (One Thousand Pillars House) ở Chiết Giang. Nơi đây là di tích quốc gia, ngôi nhà này rất lớn và vẫn có cư dân cư ngụ.

    Ngôi nhà này là nó là 1 quần thể nhiều ngôi nhà hợp thành, có tường bao quanh như tư dinh

    Cảnh sinh hoạt nơi đây
    APAM3217 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3266 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3280 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3312 by an_duong_pham, on Flickr

    Và có setup chụp mẫu "hậu"
    APAM3504 by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 10:52 PM ngày 22-11-2017
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #15
    Tham gia
    25-02-2009
    Location
    Saigon, Vietnam
    Bài viết
    543
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Thu vàng mấy độ
    APAM2148 by an_duong_pham, on Flickr
    Quá đẹp luôn. Bác có dùng filter không vậy? Thanks bác
    Có người lòng như khăn mới thêu...

  6. #16
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Em có dùng filter CPL bác Rhinovn ơi.
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #17
    Ảnh đẹp quá bác nhỉ. E đi chị na mà toàn qua các vùng quảng châu, chưa thấy mấy cảnh này bao giờ.

  8. #18
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chiết Giang nổi tiếng với ngọc trai nước ngọt, nơi đây cung cấp sản lượng 80% toàn thế giới cho tất cả các hãng trang sức, đồng hồ, thời trang nổi tiếng.

    Nuôi ngọc trai nước ngọt ở tầng sâu hơn 10 mét, chụp 1 khoảnh nhỏ. Chỗ này bạt ngàn kiểu nuôi như vầy
    APAM3760 by an_duong_pham, on Flickr

    Ảnh chụp tại 1 xí nghiệp khai thác ngọc trai của nhà nước (cứ 1 viên ngọc trai cho là 1USD thì mỗi ngày nơi đây thu nhập cả triệu USD).
    Nhìn họ khai thác công nghiệp nên năng suất rất cao và làm việc nhịp nhàng.
    APAM3592 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3660 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3662 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3673 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3692 by an_duong_pham, on Flickr

    Công đoạn vét tất cả những gì có trong con trai, sau công đoạn này họ cho tất cả vào máy lọc để bóc tách ngọc trai, còn thịt con trai chuyển cho cs chế biến thức ăn gia súc
    APAM3772 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3781 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #19
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Dân Trung Quốc cũng khoái ăn mía cắt ra từng đoạn như dân mình. Nhưng họ bào vỏ, cắt ra từng khúc với bao tay nilon nhìn sạch sẽ hơn VN chục lần. Nói gì thì nói dân mình còn ăn uống dơ bẩn và mất vệ sinh lắm. Đúng là xứ nghèo thì chỉ vậy thôi và bớt auto chửi dùm đê.

    Trong ảnh là 1 ông gọt mía ngồi với nụ cười rất tươi và thân thiện.

    APAM3955 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #20
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thăm 1 xưởng làm rượu nếp tư nhân ở Chư Kỵ. Mọi người trong đoàn được tha hồ chụp ảnh mọi công đoạn từ ủ nượu, lên men, chiết vào vò gốm, đóng mạc bùn đất và cho vào hầm. Được nếm rượu và ăn cơm rượu rất thú vị.

    Theo lời của anh Hà Nguyễn Bình Định thì rượu của họ chưa chắc hơn rượu Bàu Đá nhưng anh Hà phục lăn cách họ sản xuất với sản lượng lớn, vệ sinh, cách đóng gói bao bì nhìn rất art và hand made làm vò rượu có giá trị hơn hẳn ở ta.

    APAM4134 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3903 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM4052 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3986 by an_duong_pham, on Flickr

    APAM3820 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •