Ký ức tuổi thơ và tuổi thanh niên khi đi học là chiếc xe đạp.
https://www.facebook.com/QuangToai/p...85424948141131
Tuổi 18, đã ra trường trung cấp và đi làm.
Những tháng lương đầu tiên dùng ráp chiếc xe đạp.
Thuở đó không đủ tiền mua xe đạp chính hãng Hữu Nghị, Thống Nhất, chứ đừng nói đến Phượng Hoàng của Tung Của hay MIFA của Tiệp Khắc.
Cứ ra chợ Tân Thành tìm mua từng món phụ tùng: sườn, đùm, niềng ... để về tự tay ráp chiếc xe,. Và chiếc xe đó đã cùng mình đi nhiều chuyến từ SG về quê thăm bà con ở Mỹ Tho, đi đám cưới bạn ở Ba Tri, Bến Tre ...
Thuở đó chỉ có xe 650B, mơ chiếc xe bánh 700B vì nhẹ đạp vì dáng vẻ cao ráo của nó mà không có tiền mua.
Mơ chiếc xe sườn Inox, sườn nhôm ... mà kiếm không ra.
Nhiều thanh niên nghèo VN lúc đó cũng giống như mình.
Để đến giờ, lúc thong thả, mình lại tìm kiếm chiếc xe mơ ước xưa, và thật tình cờ, thấy cháu Thành Lê Văn bán chiếc xe giá mềm, mình đến xem và ưng ý dù chỉ là những tiểu tiết với dân chơi xe đạp hiện nay:
- Sườn nhôm, mặc dầu chỉ là 3 ống chính : Top, Down và Seat tube cùng raccord, còn lại là thép.
- Diã 50T, mặc dầu ngày xưa mình chạy dĩa 52T.
- Bộ thắng lam zin Dia-Compe
Thôi thì "chỉ vì cái lúm đồng tiền mà cưới nguyên cô gái" mình mua ngay không suy nghĩ.
Mặc dầu xe đã bị sơn tùm lum với 4 lớp, mình hì hụi tẩy sơn và sơn lại màu bạc nhôm.
Mua và thay thế phụ tùng hư hỏng.
Nói chung là "thay máu" để chiếc xe trở về dạng 1 diã 1 líp (Single Speed - SS) như chiếc xe thuở xưa.
1. Ngay cả bác Zin cũng chia sẽ:: Nguyễn Quốc Hưng: Anh làm mình nhớ lại chuyện hồi xưa, khoảng năm 79-80 mình cũng nhặt nhạnh từng món phụ tùng đồ ve chai ở chợ đồng nát ngã ba Chú Ía, ráp thành cái xe đạp để đi học, vui nhất là khi chưa có tiền để ráp đầy đủ đã chạy, chỉ mới có mấy món chính yếu như sườn, bánh xe, xích líp, bàn đạp...còn thiếu yên, thắng, cái ghi đông thì gãy một bên...vậy mà cứ cà nhổm cà nhổm chạy đi học, hehe.
2. Den Trang: Trân trọng kỉ niệm xưa của anh Lê Quang Toại! Thời ấy, lứa tuổi mình , là thế.....và hơn thế nũa! Nói gì đến chiếc xe đạp, anh hả???!!!! Đến chiếc lốp xe...còn tệ hơn, ghết cái triên lớp hai bên , bằng sợi dây cước..... đến nỗi....khg còn chỗ nào để!!!!! ghết! Khg dám chở ai luôn!!!!
***