#881. Wood Duck trống
#882. Northern Shovelers
Nhìn hình bác ASAV chụp thấy phê quá
#883
Goose, Lần đầu em thấy giống này nhiều ở Bolsa Chica
DSC00077 by Dienson Nguyen, on Flickr
Con đó là Canada Goose. Vùng em ở thì tràn lan quanh năm. Có nhiều thành phố phải tìm cách giảm bớt loại này vì chúng đã quá nhiều, thải phân ê hề, ồn ào trong công viên, và làm cho những loại khác sợ, vì chúng to lớn hơn nhiều.
Năm ngoái em có đọc tin rằng ở Huntington Beach hay Newport Beach gì đó, loại ngổng này ăn phải một mớ thuốc có ai vất bỏ, rồi bị ngộ độc. Phe Animal Protection ra ôm chúng về đưa vào nhà thương, chuyền nước biển, và chích thuốc cứu đám ngổng này. Có lẽ cũng tốn vài chục ngàn đô chứ không ít.
Quá hoang phí và hết sức phi lý, IMHO.
Nếu như là loại hiếm hoi thì còn có lý, đằng này ... nếu cần thì đến quê em chở về, và còn được tặng thêm tiền.
Mùa này ra công viên thì có khi đạp trúng trứng của con này. Trứng nó to hơn trái banh tennis.
#884. Canada Goose
#884.
Chụp 4 năm về trước, tập chụp chim bay.
#885. Baby Canada Goose
#886. Lớn hơn một chút.
Bald Eagles (đại bàng) thuộc loại hiếm ở California. Vùng em ở thì may chi chỉ thấy được chúng vào mùa đông, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2. Em chỉ mới thấy được 2-3 lần. Hôm thứ bảy (cách đây 4 ngày) khi em đang theo cặp vịt Common Mergansers thì thấy một anh Bald Eagle đang đậu dọc bờ sông kiếm cá bắt. Em bỏ vịt, rồi tìm cách tới gần con Bald Eagle hơn. Nhưng cũng sợ nó thấy người tiến tới gần thì sẽ bay mất. Em dừng lại chụp vài tấm, rồi tiếp tục rón rén tới gần hơn.
Từ nơi em đứng chụp những tấm này thì thấy khó tiếp cận thêm, vì sát bờ sông chỉ còn bụi rậm.
Theo EXIF thì em đứng cách con eagle này 184 mét, hay 600 feet. Xa thật!.
#887. Bald Eagle
#890. Bullock's Oriole hôm nay
Bác ASAV luôn làm em khổ sở say mê, bây giờ đến phiên bác tinli! 😋😋 Tấm trên (#890) quá đẹp, phông màu avocado mượt mà.
Nói về cứu chim chóc, hôm ở đây em cũng chứng kiến và “nhúng tay” vào một cuộc cứu hộ. Một tổ chức vô vụ lợi chuyên môn cứu chim bị thương hay bị bỏ đói hôm đó đem đến hồ gần nhà em thả một con pelican. Con này được người ta đem đến tổ chức này vì lang thang trên đường, có vẻ bị thương và đói khát. Tổ chức cứu nó, rehab trong hai tháng và đem đến đây thả. Họ để con chim trong một cũi chó và cô nhân viên vất vả nên em khiêng hộ. Theo số mã còn trên cánh, con này bay đến từ Idaho.
Trong khi đó ở bên Nhật, cảnh sát bắt một cậu technical trainee người Việt vì tội bắt vịt hoang ở trong một rạch nước gần nhà định để nấu cháo. Thế nào mà chả có đĩa tiết canh! Cảnh sát hỏi tại sao bắt vịt thì cậu ta trả lời là vì không quen ăn thức ăn Nhật.
Chuyện chim chóc và hai thái cực của mảnh đời.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)