Chúc mừng bác KevinLe chụp được tấm ảnh đôc nhất vô nhị, và được đăng báo!! Bravo! Quả là độc nhất vô nhị nên người ta không chịu tin là ảnh thiệt. Có lẽ một mùa đông nào em cũng ráng về quê vợ Seattle để đi chụp thử bald eagles. Em hơi ớn đi Seattle mùa đông vì đã có một lần lên đó rồi bị bão tuyết và phi trường đóng cửa cả 3-4 ngày liền, về không được!!
Em chưa được thấy chỗ nào có tern nhiều như bác kể. Vùng em thường tháng 5 có vài con ghé bắt cá. Em cũng thích chụp cảnh đó, nhưng nhiều khi ra hồ mà không có chim, nên riết rồi cũng làm biếng ra.
Quê em lúc này cũng chẳng có chim chóc gì, vì mùa nóng. Quanh nhà chỉ còn Blue Jays và chim cu pigeons, không thích chụp. Cũng may là còn mấy con hummingbirds.
Lấy ảnh cũ ra treo.
#959. Leucistic Mallard
Vịt này thường màu nâu/xanh, nhưng con này màu trắng