Máy em cũ hơn nên không có PD. Chỉ có sạc qua USB, nhưng phải tắt máy. Còn bật máy dùng chụp thì nó chỉ giúp duy trì pin giảm chậm hơn thôi. Nhưng em không biết làm vậy có hại đến pin hay không. Vì vừa discharge và vừa charge cùng lúc. Thường thì em không bao giờ dùng PB qua usb, vì không cần thiết. Nhưng khi dùng timelapse hoa nở thì bắt buộc vì phải chụp qua nhiều ngày. Nếu như có PD và charge theo cách R5 thì quá đã.
1288. Junco mới thức dậy.
Dark-eyed junco by Joseph luong, on Flickr
hm...
Cũng có nhiều ảnh em chụp được là nhờ máy hơn là skills. Như loạt ảnh con Kestrel cất cánh dưới đây. Chim này rất nhát, chỉ đậu trên cao, ít khi có được background khác nền trời.
#1289.
#1290.
#1291.
#1292.
#1293.
Từ ngày có R5 thì em bị vấn đề: Không còn đụng đến hai cái 7D2 và hai cái 5D4! Cũng muốn bán gom tiền lẻ mua mirrorless lenses, nhưng có lẽ bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, mà để đó thì chỉ hóng bụi mà thôi.
Được sửa bởi ASAV lúc 05:42 AM ngày 30-01-2021
mấy tấm Kestrel quá đã luôn bác. Bên em thì tụi nó toàn đậu trên dây điện.
Bán hết máy cũ đi bác ơi, giữ 1 cái chơi thôi, chứ 7D2 em cho nó ra đi cỡ 6 tháng sau khi mua nó. Đọc specs rất ngon mà đến khi chụp thì tệ nên chán lắm. Để cũng đóng bụi, bán cho người khác xài cũng là 1 cách bảo vệ môi trường ha bác. he he he
#1294 Snow Geese di cư
_X2_7752 by kevinle4230, on Flickr
#1295
7R401234 by kevinle4230, on Flickr
#1296 2 con Trumpeter Swan bay ngang núi
7R400807 by kevinle4230, on Flickr
Gear còn đang thiếu vài món.
Em đi chụp chim thường gắn máy vào lens 600 mm và để trên sàn xe ở băng sau, còn ghế bên cạnh em là dành riêng cho … bồ cũ (Canon 5D4 + Canon 400 DO II) để khi cần với tay là có liền để chỉa qua cửa sổ.
Hôm qua em đang lái xe thì thấy bên kia đường một con Red-Tailed Hawk (RTH) đang xoè cánh trên đất và có một con thứ hai đang ngắm nghía cách đó 1-2 mét. Em biết ngay là con #1 đang giữ con mồi dưới chân và xòe cánh để cản con #2 giành mồi. Em quay đầu xe và rề từ từ lại gần. Lúc đó hai con bắt đầu đánh nhau. Con #2 bí thế nên nằm ngữa trên đất và giương hai chân lên trời, sẵn sàng phòng thủ nếu con #1 tiếp tục tấn công. Nhưng khi em vừa mở của xe thì hai con ngưng chiến và con #2 bay đi lên đậu trên hàng rào.
Con #1 vẫn tiếp tục kẹp con mồi dưới chân và tranh thủ xé thịt ăn. Vì cỏ cao nên em không thấy được con mồi là gì, nhưng biết là khá bự vì con RTH chỉ có thể kéo lết con mồi trên đất chứ bay lên không nổi. Em từ từ tiến gần và khi còn cách nó khoảng 5 mét thì em ngồi xuống ngay trước mặt, nhưng nó vẫn không bay, vì con mồi nặng quá. Rồi nó cứ tiếp tục ăn.
Khi em đứng dậy và tiến gần hơn thì nó ráng bay lên nhưng cũng không được, và đành thả con mồi và bay đi thoát thân. Em lại và thấy con mồi là một con sóc rất lớn.
Vài tấm chụp với 5D4 + 400 DO II
#1297
#1298.
#1299.
Được sửa bởi ASAV lúc 07:59 AM ngày 01-02-2021
Hình chim của bác ASAV tấm nào em cũng thích vì rõ và linh hoạt. Vì có kinh nghiệm nên bác bấm máy đúng lúc. Con RTH sẽ trở lại mồi ngon khi bác đi. Bỏ uổng sao!
Cám ơn bác Văn Khoa.
Em treo thêm vài tấm chim bay.
#1300. Merlin
#1301. Northern Pintail
Được sửa bởi ASAV lúc 10:18 AM ngày 10-02-2021
#1302. Sóc chạy.
Với R5 thì chụp những ảnh này rất dễ.
Loạt ảnh Sandhill Cranes em mới chụp:
#1303. Cất cánh
#1304. Vũ ballet
#1305.
#1306. Xích mích với hàng xóm
#1307. Con Northern Shoveler mái phải tránh đường cho Sandhill nhảy múa
Vài tuần trước em có biết được một cái tổ của cặp Kestrel. Nhưng chưa thấy chim con. Con Kestrel này bay về tổ, nhưng quan sát hai bên rồi mới vào tổ. Em không biết nó vào để làm gì, vì không thấy nó mang mồi hay mang gì về cả. Nó chun vào tuốt trong bộng cây. Em vẫn chỉa máy vào tổ, chờ xem nó lú đầu ra. Nhưng đột nhiên nó phóng từ trong tổ bay thẳng ra ngoài, hoàn toàn bất ngờ. Em may mắn bắt được 3 tấm.
American Kestrel
#1308.
#1309.
#1310.
#1311.
#1312.
Phải nói là nhờ Canon R5 chụp được 20 fps nên em mới có được 3 tấm này.
Tuần này nếu rảnh thì em sẽ ra xem có chim con hay không.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)