#1079. Red-tailed Hawk đi khám bác sĩ
#1079. Red-tailed Hawk đi khám bác sĩ
Con #1079 là loại cú chắc to lắm hả bác ASAV?
Vườn nhà bác có nhiều loại chim bay đến vui quá, chắc vườn to lắm, bác cho ae xem tấm hình mảnh vườn nhà bác được không? Bác có bí quyết gì để dụ chim đến không bác? .. hihi. Tks
Chim này thuộc loài diều hâu, có mỏ quặp để xé thịt mấy con mồi mà ăn. Chim này lớn cở 2/3 con gà. Con này em chụp ngoài rừng, chứ em không có vườn lớn.
Mấy con chim nhỏ thì mùa lạnh nó hay ghé đây. Em mua mấy hạt trái cây rồi để ra cho chúng ăn.
Còn 4-5 con hummingbirds thì hầu như ở đây quanh năm. Em mua feeders treo quanh vườn và đổ nước đường cho chúng uống (pha 1 đường 3 nước), và em cũng trồng nhiều loại bông mà HB thích.
Tấm hình dưới đây chụp vườn nhà em mấy năm trước, vào mùa thu khi lá đổi màu và trời mưa. Mấy cọng bông màu tím là loại leucantha salvia, chim HB rất thích.
Sang mùa xuân bắt đầu có bông hoa:
Vài kiểu hạ cánh của Sandhill Crane
#1080.
#1081.
#1082.
#1083.
Được sửa bởi ASAV lúc 08:49 AM ngày 17-02-2020
Tuần trước em đi chụp Sandhill Cranes, trời trong xanh và nắng đẹp, nhưng bị gió mạnh thổi muốn bay người, nên không chụp, về tay không. Hôm qua em đi lại, có nhiều cranes, nhưng lại bị sương mù. Cũng may khoảng một tiếng sau thì hết mù.
#1084. Sandhill Cranes bắt chước phi đội Blue Angels
#1085. Cất cánh trên đất
#1086. Cất cánh trên nước
#1087. Nhảy múa
#1088. Black-necked Stilt
#1089. Great Blue Heron
Hai frames liên tiếp của 3 con Sandhill Cranes cất cánh trên ruộng nước. Mặc dù California thiếu nước, nhưng chính phủ vẫn dành riêng một phần nước hàng tháng để xả vào nhưng đám ruộng này, tạo thức ăn cho chim cò từ phương bắc xuống đây tạm trú vào mùa lạnh.
#1090.
#1091.
Mùa này có loại chim Cedar Waxwing xuôi nam tránh lạnh. Chúng thường bay theo từng đàn vài chục con, và xà xuống những cây có trái nhỏ để ăn. Lúc này cây chưa ra trái, nên chúng chỉ ăn tăm những trái khô, hay những mầm nụ mới sắp ra lá. Chúng thường chỉ đậu trên nhưng cành cao, nên ít khi có được background không phải là nền trời. Vài tấm chụp mấy hôm trước.
Cedar Waxwing
#1092.
#1093.
#1094.
#1095.
#1096.
Đẹp quá bác @ASAV
Thích tấm #1093 mà sao tấm #1095 nó lại chúi đầu ăn vào thế khó nhỉ? Chắc nó vui làm trò.. hehe 😂😂
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)