Ở đây mà muốn bắt chim vịt thì tha hồ. Trong những wildlife refuges thì có hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn con, nhiều ngày thì chỉ có mỗi mình em giữa rừng chim. Nhưng chả có ai làm vậy. Nếu người xưa đã bắt chim vịt về làm ... đĩa tiết canh, thì hôm nay làm sao em có chim vịt mà ngắm.
#892. Wood Duck
#893. Bullock's Oriole
Đúng là hồi tháng 1-2 thì khu đó có bị lụt, nhưng chỉ vài tiếng sau khi bị mưa lớn. Có hai lần em ghé đó thì phải chậm xe lại, nhưng khi ra về thì không còn lụt nữa. Bên trong refuge thì không bị lụt, vì có bờ đê cao chừng nửa mét. Mùa khô này, cũng như những năm hạn hán vừa qua, refuge đó vẫn được nước của chính phủ liên bang xả vào ruộng để nuôi ... chim cò. Đúng là tư bản dzãy chết mà cứ đi lo nuôi thú vật.
Red-tailed Hawk cất cánh
#894.
#895.
tấm ảnh cuối đẹp quá bác ạ
#896. Scrub Jay.
Chim này thì vùng em ở rất nhiều, quanh năm.
#897. Cedar Waxwing.
Chụp tháng trước. Em đang chờ vài tuần nữa thì cây berry gần đây trái chín thì mấy chú này sẽ ghé ăn.
#898. Bullock's Oriole mái
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)