Mây là là các ngọn núi trên ruộng bậc thang, đâu đó ở gần thị trấn Cốc Pài
Carl Zeiss Touit 12mm f/2.8
DSCF2647 by an_duong_pham, on Flickr
Mây là là các ngọn núi trên ruộng bậc thang, đâu đó ở gần thị trấn Cốc Pài
Carl Zeiss Touit 12mm f/2.8
DSCF2647 by an_duong_pham, on Flickr
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lúa nương.
Đâu đó gần Cốc Pài.
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 230mm (ống kit zoom chụp hết cỡ chỉ được như vầy, lúc này ước có cái ống xịn hơn để màu sắc không bị bệt).
DSCF2657 by an_duong_pham, on Flickr
Cùng 1 vị trí ở trên khi chụp anh bạn đang đạp xe ngang qua
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 50mm
DSCF2670 by an_duong_pham, on Flickr
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Đường lên Tây Bắc qua hàng trăm con thác lớn nhỏ dọc đường.
Đâu đó gần Cốc Pài.
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 50mm
DSCF2685 by an_duong_pham, on Flickr
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Ruộng bậc thang ở rất gần thị trấn Cốc Pài.
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 50mm
DSCF2671 by an_duong_pham, on Flickr
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 50mm
DSCF2663 by an_duong_pham, on Flickr
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Chuyến đi thật tuyệt vời
Chuyến đi của bác apham thật là ấn tượng !
Đến vùng này phải đi bằng những phương tiện có tính cơ động cao như vầy mới khám phá được hết cái hay, cái đẹp của nó.
My Facebook
Ruộng bậc thang ở Nàn Ma trong cái nắng chiều vàng ươm sau cơn mưa.
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 50mm
DSCF2726 by an_duong_pham, on Flickr
DSCF2729 by an_duong_pham, on Flickr
DSCF2720 by an_duong_pham, on Flickr
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Phóng sự ảnh của một chuyến trải nghiệm vùng Tây Bắc thật tuyệt .
Những ánh mắt tò mò của đồng bào H'Mong nhìn đoàn đạp xe đang dừng chân ở thôn Lùng Cải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 110mm
DSCF2740 by an_duong_pham, on Flickr
XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS @ 205mm
DSCF2742 by an_duong_pham, on Flickr
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Nếu có hỏi ae xuyên Việt đã trải qua 2300km là cung đường nào khốc liệt nhất thì chính là từ cột mốc Cốc Pài lên đỉnh núi ở bản Lùng Cải để đi qua Lào Cai. Chỉ có 17km nhưng ae đạp từ 11h trưa đến tít 5h chiều mới đến đỉnh núi, leo từ 280m lên 1400m, vượt qua bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Đủ mọi thời tiết từ nắng cháy, mưa dầm đến lạnh giá. Con đường theo lời bác cuopbien chỉ "dốc có 2 tí" mà đến người dân địa phương còn nói "chúng mày ko qua được đâu". Có lẽ ae vượt qua bằng niềm tin và vỡ òa khi tìm được chỗ trọ của nhà người H'Mong đên đỉnh núi. Sự khó khăn về địa hình bằng chứng là gia đình H'Mong này chạy 6km để mua thức ăn mà không có. Nếu lúc chiều hôm đó mà ae đạp tiếp thì ko biết tới đâu. Hành trình đạp chụp XV luôn có cái kết rất hậu.
Đây là clip mà apham dựng trực tiếp ngay trong chuyến đi bằng chiếc phone Galaxy Note8, anh em xem cho biết nha
https://www.facebook.com/pham.duong/...5657081387357/
Được sửa bởi apham lúc 11:07 PM ngày 23-10-2017
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)