Chào các bác,
Trong tháng 9 vừa rồi em có dịp lang thang châu Âu trong khoảng 3 tuần, xin chia sẻ 1 số ảnh ghi lại dọc đường đi.
Điểm đến đầu tiên của em là đại công quốc Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg). Vì có nhà người quen ở đây nên em dành nhiều thời gian để khám phá đất nước nhỏ bé nhưng đầy lý thú này. Luxembourg chỉ với 1 diện tích vỏn vẹn 2,586 km2, bao bọc bởi Bỉ ở phía Tây và Bắc, Pháp ở phía Nam, và Đức ở phía Đông. Người dân tại đây nói tiếng Luxembourg, Pháp và Đức. Tuy nhỏ nhưng có võ, Luxembourg đóng 1 vai trò quan trọng trong cộng đồng chung châu Âu khi là 1 trong 3 trung tâm quan trọng nhất của EU (Luxembourg City, Brussels, và Strasbourg). Ngôi làng nhỏ Schengen phía đông nam của Luxembourg cũng là nơi ký kết hiệp định Schengen sau này phát triển thành 1 cộng đồng bao gồm 26 quốc gia châu Âu (visa châu Âu hiện nay được gọi là visa Schengen).
ESCH-SUR-ALZETTE
-------------------------
Thành phố nơi em ở là Esch-sur-Alzette (nghĩa là TP Esch bên con sông Alzette, phân biệt với 1 TP cũng tên Esch khách phía Bắc nằm bên con sông Sauer, gọi là Esch-sur-Sauer), một TP nhỏ với hơn 32,000 dân nằm ở tây nam Luxembourg (nhưng là TP đông dân thứ hai ở Luxembourg).
Khu vực trung tâm trước tòa thị chính TP (Town hall hay còn gọi là Hotel De Ville).
#1
Untitled by huyquantic, on Flickr
#2
Untitled by huyquantic, on Flickr
#3 - Town Hall
Untitled by huyquantic, on Flickr
#4
Untitled by huyquantic, on Flickr
#5
Untitled by huyquantic, on Flickr
Một cặp vợ chồng dắt chó đi dạo trước Town Hall, vui vẻ dừng lại cho em chụp hình:
#6
Untitled by huyquantic, on Flickr
(tất cả ảnh trong thread này chụp chủ yếu bằng Fujifilm X-T1, Fujifilm X-E2 và 2 lenses Fujji X 18-55, 14mm/2.8. Ngoài ra có 1 số ảnh chụp bằng smartphone Sony Z5)