#548. Anna's Hummingbird
#548. Anna's Hummingbird
Tiếp Anna's Hummingbird
#549.
#550. Con này đang thay lông
Có bác hỏi em chụp hummingbirds như thế nào. Em trả lời ở đây để có ai thích thì đọc luôn. Em may mắn là vườn sau nhà có vài con hummingbirds lui tới quanh năm. Nhưng phải đợi đến mùa này thì các loại bông trong vườn mới trổ bông, thế nên mùa hè thì em treo feeders nước đường cho chim uống, để giữ chúng quanh đây. Năm ngoái thì anh làm vườn cắt mấy cây bông hơi muộn, nên đến mùa cây vẫn chưa lớn đủ để trổ bông. Năm nay em bảo anh ta không cắt tỉa gì cả, để việc đó cho em lo. Và hai tuần nay bông đã nở nhiều.
Tấm hình dưới đây là một góc vườn, nơi em chụp hummingbirds vào ban sáng, lúc mặt trời ở phía sau lưng em. Bông màu tím/trắng là mấy bụi Salvia leucantha (Mexican bush sage); bông màu cam là Cape honeysuckle (Tecoma capensis). Vườn em cũng có 3-4 loai bông khác nhưng không có trong hình này.
#552.
Nếu nhìn kỹ thì mấy bác sẽ thấy có vài cây em làm để cắm cành cho chim đậu. Những cây này thì “di động “được, để em thay đổi vị trí tùy ánh sáng và background cho đẹp. Từ nơi em đặt máy đến bụi bông thì cách khoảng 4-5 mét, vừa ra ngoài MFD của lens Canon 600 II. Bên góc trái của tấm hình là một cái feeder cho các loại chim khác. Feeder này do chính em “tự biên tự diễn” từ vẽ trên giấy cho đến khi chim tới ăn.
Đây là tấm ảnh chụp từ setup này:
#553.
#554.
Ban chiều thì em chụp hướng khác, quay máy về hướng đông, và mặt trời ban chiều ở sau lưng em. Đây là tấm hình góc vườn với bụi Cape honeysuckle. Cũng may là nhà hàng xóm có một cây lớn để em lấy làm background.
#555.
Và đây là ảnh con Anna’s hummingbird đang hút mật bông Cape honeysuckle. Một tay cầm lon bia, tay kia bấm máy
#556
#557
Chụp hummingbird đang bay vơi shutter speed chậm để cho cánh bị mờ.
Canon 5D4, 600 mm + 1.4 TC
#558. SS 1/500
#559. SS 1/320
Vườn bác ASAV làm hay quá . Một thiên đường nhỏ cho chim chóc.
Tỉnh em cũng có hummingbird, là loại ruby throated. Nhưng bao nhiêu năm nay em chỉ thấy có 1 lần, mà chỉ có 1s rồi nó bay mất. Chắc mai mốt em thử mua cái feeder pha nước đường xem có attract được con nào không.
hm...
Hôm qua em hạ shutter speed xuống thấp nữa, chỉ 1/200.
Tấm ảnh này thấy cánh chim xoay vòng tròn.
#560.
Tấm ảnh đầu tiên chụp bằng Canon R5.
Em đang học cách xử dụng máy này, và tập làm quen với mirrorless.
Vì Adobe chưa có profile cho R5 nên em cũng đang mày mò để post-processing. Chưa hài lòng lắm vì file của R5 sao nhiều noise lắm.
Xin các bác góp ý. Cám ơn.
Canon EOS R5
EF600mm f/4L IS II USM +1.4x III
ƒ/5.6 @ 840.0 mm; Shutter speed 1/400; ISO 12800
Post-processing in Adobe Camera Raw and Photoshop
Denoising with Topaz
#561 Anna's Hummingbird
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)