Việc khám xét của TSA thì vẫn như bình thường thôi. Có điều là kỳ vừa rồi em bay Emirates (lần đầu và cũng là lần cuối) mà nó "nhiều chiện". Nó chỉ cho only one carry-on, không cho personal item. Nó bảo cái handbag của BX em là không được. Em phải nói là em sẽ bỏ cái handbag vào ba lô của em thì nó mới chịu. WTF!
Em dùng quần áo gói lenses và camera và ràng lại như bánh tét hay bánh chưng, rồi để vào giữa va li. Va li cần phải pack đầy và chặt để mấy cái bánh tét bánh chưng không chạy lôn xộn trong đó. Cái va li cở trung bình thì em chỉ để tối đa 1 lens và một camera thôi. Đó là khi em muốn mang theo extra máy và lens (70-300 L) để chụp chim, ngoài máy chụp ảnh gia đình. Kỳ vừa rồi em đi thì chỉ mang theo 1 máy và 1 lens nên em mang theo người.