Mấy nay không thấy chú nào về feeder, có lẽ trời nóng khô quá, chúng nó di dân rồi
Hình cũ nghe bác
Beautiful Girl by Dienson Nguyen, on Flickr
Beautiful Girl by Dienson Nguyen, on Flickr
Mấy nay không thấy chú nào về feeder, có lẽ trời nóng khô quá, chúng nó di dân rồi
Hình cũ nghe bác
Beautiful Girl by Dienson Nguyen, on Flickr
Beautiful Girl by Dienson Nguyen, on Flickr
Bác dienson: Hai tấm trên bác còn crop vào được không? Nếu được thì em sẽ crop bớt những chi tiết của patio, tránh distractions.
Năm nay con Anna's mái làm chủ vườn này, không cho ai bén mảng đến gần. Có một con trống, nhưng nó đậu cao và khuất, nên không chụp được. Con trống có màu sắc nhiều hơn, làm cho hình đẹp hơn. Trong làng chim cò thì hầu hết con trống có lông màu sặc sở hơn con mái, và con trống dùng bộ lông màu mè để khoe mẻ. Thí dụ như con gà cồ có lông sặc sở và nhiều hơn con gà mái.
#71. Anna's trống. Nó đang phùng mang hù dọa một con khác vừa bay đến vườn bông của nó.
#72. Anna's. Chụp đúng một năm về trước (19/10/2016)
#73. Chụp bằng 7D2 và EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM
@300; f/5.6; 1/500; ISO 1000
Mặc dù đậu nghỉ nhưng nó vẫn luôn dáo dác canh chừng xem có con nào khác tới vườn bông của nó thì nó sẽ đuổi.
#74.
#75.
#76.
#77.
#78.
#79.
Thêm tấm này mới chụp sáng nay. Nhờ nó đậu nơi có nắng nên lông cổ lên màu đẹp.
#80.
Hình #80 anh này đẹp quá, em chưa thấy ngoài thiên nhiên bao giờ,
#81
XF55-200mm, @1/1800, F5.6
Bắt mồi
_DSF0149 by Dienson Nguyen, on Flickr
Bác dienson: Tấm #80 là khi nó bay rượt con kia rồi quay trở về, nhưng thấy em đứng gần chỗ nó thường đậu, nên nó bay lên cao đậu vào ngọn của một nhánh cây pine. Background là cây pine.
Hôm nay vùng em ở được cơn mưa đầu mùa. Hy vọng năm nay cũng sẽ mưa thuận gió hòa cho cây cỏ xanh tươi và mình có nước mà xài. Em muốn chụp con Anna's trong mưa, với hy vọng có vài giọt nước mưa bay, nhưng trời đã hết mưa. Tư bản Mỹ quá giở chưa có khả năng "thay trời làm mưa" như các đỉnh cao kia!
#82. Anna's sau cơn mưa.
#83. Xù lông cho bớt lạnh chút!
#84.
#85.
#86. Bye Bye
Được sửa bởi ASAV lúc 08:40 AM ngày 26-10-2017
Cám ơn bác ghé thăm và để lại comments. Tất cả các hình em chụp đều dùng ánh sáng tự nhiên. Em chưa bao giờ dùng flash để chụp một tấm ảnh nào cả. Lý do là em chụp chim cò 90%, còn khi chụp gia đình thì em cũng không dùng flash, vì em không thích ánh sáng của flash. Em chỉ có hai máy. Canon 6D thì không có built-in flash. Canon 7D2 thì có, nhưng mở hộp ra là em disable cái flash ngay.
Chụp chim cò thì phải focus được con mắt. Tấm nào mà mắt không focus thì em bỏ (trừ trường hợp tấm #86 ở trên). Em cũng chờ sao cho khi con chim quay đầu cho mắt nó hướng về mình, và nếu ánh sáng thuận, thì trong con mắt của chim sẽ có catch light (điểm sáng phản chiếu trong tròng mắt của chủ thể).
Trong hai máy này, khi chụp chim thì em chỉ dùng điểm giữa để focus, và dùng 1-point, hoặc 1-point expansion, hoặc tối đa là 9 points (điểm giữa và 8 điểm chung quanh), và em cố giữ cho điểm giữa vào ngay con mắt của chim bằng BBF, chờ khi con chim quay đúng hướng hay khi chim có hành động thì bấm shutter release button. Chụp hummingbirds em không dùng 9 points, vì con chim chỉ bằng trái ớt, và nếu dùng 9-points thì có thể máy sẽ focus nhầm vào vai hay cánh của chim.
Em sẽ tiếp tục treo ảnh hummingbirds, mới bác vào theo dõi.
Được sửa bởi ASAV lúc 11:52 AM ngày 21-10-2017
Thân em bé tẻo teo, em đậu trên cái lá chỉ bằng 2 ngón tay vẫn được!
#87. Anna's Hummingbird
#88. Đàng sau, quay!
Chụp với slow shutter speed để thấy cánh đang vỗ. Ba frames liên tiếp, cách nhau 1/10 giây.
Canon EOS 7D Mark II + EF 400mm f/4 DO IS II USM +1.4x III
f/5.6; 1/1250; ISO 640
#89.
#90.
#91.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)