đúng là tuyệt đĩnh công phu, em thích ảnh với câu chuyện bên cạnh nó, nhất là cách để có tấm ảnh, làm mình thích thú
Chú này đón nắng
#54
Beautiful Day by Dienson Nguyen, on Flickr
đúng là tuyệt đĩnh công phu, em thích ảnh với câu chuyện bên cạnh nó, nhất là cách để có tấm ảnh, làm mình thích thú
Chú này đón nắng
#54
Beautiful Day by Dienson Nguyen, on Flickr
Được sửa bởi dienson lúc 11:26 AM ngày 17-10-2017
Cám ơn hai bác chuongnguyen và dienson thích ảnh. Hai bác làm em hăng chụp hơn.
Con hummingbird trong tấm #54 của bác dienson chắc phải là con immature rufous hummingbird rồi.
Hôm nay đi làm về em lại ra vườn. Em chụp bằng 6D (FF) và macro 100 mm L. Con này em nghĩ là con Anna's mái, vì thân hình của nó thon dài, và lông cổ ít đổi màu.
Canon EOS 6D + EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
#55. Anna's hummingbird mái [f/3.5; 1/500; ISO 100]
#56. Anna's hummingbird mái [f/3.5; 1/500; ISO 100]
#57. Nhìn xuyên qua tóc [f/3.5; 1/800; ISO 160]
#58. Nó bảo "Thôi nhé bác! Đừng chụp em nữa mà!" [f/3.5; 1/800; ISO 160]
Được sửa bởi ASAV lúc 10:15 AM ngày 17-10-2017
em nghĩ mấy con này mê bác rồi, chứ không bác mê chụp chúng
Hình đẹp quá bác
Mấy hôm nay chạy theo em Anna mà quên mất em Allen. Em treo 4 tấm của con Allen's hummingbird:
#59.
#60.
#61.
#62.
em thấy hình như mấy con quanh nhà em là Allen, giống bốn con trên của bác, mấy nay đi làm không có thời gian theo máy chú Hummingbirds sau nhà, lên tấm cũ cho vui với bác
#63
FUJI1492 by Dienson Nguyen, on Flickr
Chào 2 bác, dienson và ASAV.
Hình chim ruồi các bác chụp đẹp lắm. Em cũng thích yêu loại chim này, nên cũng đã sưu tầm khá nhiều loại cây hoa giống như bác ASAV để chào mời các chú hummingbird đến vườn nhà. Nhưng chưa có chụp được tấm nào cho ra hồn, vì cái ống kiếng 70- 200 của em chẳng thấm đâu cả. Cám ơn các bác đã cho xem hình.
Cám ơn bác ghé chơi và khích lệ tụi em. Có lens dài thì dễ chụp, nhưng lens ngắn thì phải kiên nhẫn hơn một chút. Các tấm #53, 55, 56, 57,58 em chụp với lens 100 mm mà thôi. Bác ráng tìm cách đến gần nó. Bác có thể gắn thêm TC cho được dài hơn một chút.
Bác cứ tự nhiên treo ảnh vào đây cho vui.
Bác dienson: Bác vào mấy cái links hôm nọ em gửi rồi check lại ID con hummingbird của bác. Allen's và rufous giống nhau nên khó phân biệt.
Vài tấm chụp 2 năm về trước (Canon 6D + 600 II)
#64. Anna's
#65. Anna's
@Duong C Trung: Cám ơn bác vào coi hình & khuyến khích
Hình này em chụp với lens XF55-200mm, F3.5-4.5 Fujifilm
X-T1, 55-200mmF3.5-4.8 by Dienson Nguyen, on Flickr
X-T1, 55-200mmF 3.5-4.8 by Dienson Nguyen, on Flickr
@ bác ASAV: Hai năm trước mà bác chụp đẹp như vậy, thì bây giờ còn gì để em nói hihihihhihi
Have good day
Mấy năm trước em cũng có treo một cái hummingbird feeder nhưng chẳng thấy con nào tới nên bỏ luôn. Em cũng có thấy bên FredMiranda có người làm thác nước cho hummingbirds tắm. Họ chụp những tấm ảnh tuyệt đẹp khi chúng nó tắm. Em cũng có làm theo sơ đồ họ hướng dẫn, nhưng cũng chưa thấy con nào tới tắm. Khá đơn giản: Gồm một thùng nhựa (bucket) chứa nước, lớn nhỏ tùy mình. Mua một cái bơm nước cở nắm tay (Home Depot), đặt bơm trong bucket. Trên bucket làm một cái dàn gác vài miếng đá, rồi cho vòi nước chảu xuống trên miếng đá. Lấy cành cây che vòi nước lại, để chụp hình nhìn như nước chảy xuống từ cành cây. Có thể ghép vài miếng đá cho có vẻ gập ghềnh và tự nhiên. Nói thế chứ em chưa thấy con nào tới tắm thác nước của em cả (thử 2 năm nay rồi).
Em muốn chụp một tấm có sắc thu nhiều hơn. Đây là cây bloodgood maple, mùa xuân khi lá mới ra thì màu đỏ, nhìn ngược nắng thì nó đỏ như máu. Qua tháng 7-8 thì trời nóng nên lá đổi qua màu xanh, rồi chết khô vàng. Lúc này chỉ còn lá xanh hoặc lá khô. Phải chi có màu tím thì đẹp hơn.
#68. Anna's Hummingbird (Chụp hôm qua)
Canon EOS 6D + EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
f/3.2; 1/500; ISO 250
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)