Mấy con hummingbirds "pet" của em chưa trở lại.
Con Anna's này cũng ngoài công viên. Các ngọn cây hôm nay đã bắt đầu ra lá.
#387
#388.
#389.
Mấy con hummingbirds "pet" của em chưa trở lại.
Con Anna's này cũng ngoài công viên. Các ngọn cây hôm nay đã bắt đầu ra lá.
#387
#388.
#389.
Mùa này hoa ra nhiều nên mấy chú này ít ghé feeder
em có hình chú này hôm đi chụp với bác vanKhoa
#390
DSC07902 by Dienson Nguyen, on Flickr
Hôm nay em ra công viên chụp hummingbird. Vì là ngày thường nên toàn công viên chỉ có mỗi một mình em. Em lấy điện thoại chụp một tấm. Trong tấm hình dưới đây thì con hummingbird đậu trên ngọn cây nhỏ mà em có làm dấu khoanh tròn. Em không thích background là nền trời xanh, nên em chọn lùm cây trong khung màu vàng làm background. Từ chân máy đến con hummingbird cách khoảng 10 mét. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng.
#391.
Em bước tới gần con chim hơn để chụp bằng điện thoại vẫn có thể thấy con hummingbird.
#392.
Được sửa bởi ASAV lúc 09:42 PM ngày 26-04-2018
Và đây là một vài tấm em chụp được. (crop vào đến 46%)
Anna's Hummingbird trống.
#393.
#394.
#395.
#396.
Phải chi tấm # 396 con chim quay về máy ảnh
Em có con Anna's trống mới chụp hôm Chủ Nhật rồi ở San Diego, nơi nhà bạn em chú này quản lý cái vườn sau nhà, mà ở nhà em thì con Rufous mái làm chủ vườn sau, mà nhà bạn ở San Diego thì Anna's trống
Hình này em cách chú chim khoảng 3 mét
#397
DSC00066 by Dienson Nguyen, on Flickr
Vài năm trước em có treo thử feeder nhưng không có con nào tới, nên em bỏ luôn. Em cũng muốn dùng feeder để giữ tụi nó trong vườn em lâu hơn, nhưng không thành công.
Mấy hôm nay con Anna's đã trở lại vườn em, nhưng nó chỉ dạo qua một vòng rồi biến mất vì chưa có nhiều bông hoa.
Em treo tiếp ảnh con Anna's chụp hôm qua ngoài công viên.
#398.
Hồi còn nhỏ em hay ghé qua nhà ông thơ rèn trong làng xem ông ấy làm việc. Khi ông ta lấy thỏi sắt từ trong đống than ra thì nó nóng đỏ hồng rừng rực, nhưng một tí sau đó thì bên ngoài nguội bới và có màu nâu đỏ, nhưng trong lõi thì vẫn còn rất nóng. Có lúc con hummingbird quay về hường mặt trời làm cho lông đầu của nó có màu sắc nâu đỏ, làm em nhớ lại thỏi sắt của ông thợ rèn năm xưa, như trong ảnh dưới đây.
#399.
Em lúc đầu treo feeder hơn tháng chẳng ma nào tới, người bạn dưới SanDiego ( nơi chụp chú chim #397) chỉ nên treo trong hiên như hình dưới
#400
X-T1, 55-200mmF3.5-4.8 by Dienson Nguyen, on Flickr
vì hummingbirds làm ổ hay dùng mạng nhện nên bay tìm trong hiên nhà, chúng trang điểm bằng sơn trốc ra trên vách, bác nhìn mấy mẩu sơn trắng ngoài ổ
#401
Touit 32mmF1.8 by Dienson Nguyen, on Flickr
#402
FUJI4453 by Dienson Nguyen, on Flickr
Hummingbirds của bác dienson đã nở chưa!
#403. Anna's
#404.
Ổ mới nở hôm qua, còn đỏ bé xíu à, em không dám đến gần, khoảng tuần nữa sẻ chọp vài tấm
Have Good Day Bác
Hôm nay em có hình baby còn nhỏ
#405
Mẹ con
FUJI1506 by Dienson Nguyen, on Flickr
#406
Mớm mồi
FUJI1468 by Dienson Nguyen, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)