Trang 39 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 29373839404149 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 381 đến 390 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #381
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Hôm nay em xin tường thuật chuyến đi "săn" máy bay của em.

    Tối thứ 2, chat chít với mấy người bạn thì nhận được tin là sẽ có 4 chiếc F-15C của vệ binh quốc gia từ Portland sẽ bay route VR-1350, 1 chiếc là fini-flight, Final Flight của Pilot. Thường thì sẽ bay với wing man để kỷ niệm chuyến bay cuối. Rồi cộng thêm 12 chuyến của EA-18 Growlers từ Whidbey Island. Nghe đã quá, háo hức lắm các bác ạ.

    Sáng thứ 3 ngủ dậy sớm, check email, làm việc gấp rút sáng sớm để xách máy đi, check thời tiết và webcam thì thấy mưa, fog, low cloud. Nghĩ là ngày hôm nay chắc xong rồi, thôi làm việc tiếp. Đến 10:45am thì fog lifted, mây cao lên, thôi em dọt ra xe đua lên núi.

    Đường đi hơn 1 hour, lái lên đến nơi thì thấy clear tí, tuy vẫn còn cloud, mà minimum ceiling là phải 3000 feet họ mới được bay, dưới là huỷ. Thôi đã đến thì bắt đầu lên núi thôi.

    Đã hết đường nhựa, giờ phải đi đường gravel, khúc này thì cỡ 2 tuần nữa là tuyết sẽ dày khoảng vài feet, chỉ có snowshoe lên thôi, giờ lái xe được thì cứ lái.

    Hôm nay lái xe nhỏ, gầm thấp nên em phải chạy thiệt chậm, đá bắn vào hay sụp ổ gà thì xót lắm

    2021-10-12_10-43-31 by kevinle4230, on Flickr

    Lên 20 phút thì gần đến, mây còn thấp

    20211012_122255 by kevinle4230, on Flickr

    Dạ, xe em gầm thấp, mà cảnh thu đẹp quá nên lấy phone ra chụp làm kỷ niệm

    20211012_122652 by kevinle4230, on Flickr

    Đậu xe, khiêng đồ ra, nhìn cái hồ thấy cạn trơ, mùa hè thì nó đầy nước

    20211012_123031 by kevinle4230, on Flickr

    Các bác xem hình em chụp lúc tháng 6

    20210617_123246 by kevinle4230, on Flickr

    20210617_123244 by kevinle4230, on Flickr

    Đồ nghề em đã sẵn sàng, Sony A1, lens là Sony 600mm GM (cái hood bạn em in 3D), giảm cân và ngắn lại so với cái original), Tripod em dùng Really Right Stuff.

    20211012_125158 by kevinle4230, on Flickr
    Gear còn đang thiếu vài món.

  2. #382
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Em set up, ngồi chờ thêm 30 phút thì nghe radio của pilot nói. Vậy là gần lắm rồi, chuẩn bị thôi.

    Chiếc đầu tiên bay tới từ bên phải em, bay rất thấp, gần đến thì pilot nâng độ cao

    K1000908 by kevinle4230, on Flickr

    Đang đinh ninh là pilot sẽ bank left, tự nhiên thấy có vẻ bank right, chết, chắc là communication error

    K1001007 by kevinle4230, on Flickr

    Bay ngang, rồi bay bám theo núi về bên phải, em có chụp đầy hết từ lúc xa, gần, trước mặt, 30 fps mà giờ post hết sẽ chán lắm, em chỉ chọn vài tấm đẹp.

    K1001076-Edit by kevinle4230, on Flickr

    Sau đó anh ấy đi xa vào núi, em ráng chộp thêm "butt shot" lấy cảnh núi tuyết

    K1001089-Edit by kevinle4230, on Flickr

    Và cuối cùng, fini flight chỉ có 3 chiếc F-15C Eagle, 1 chiếc ở lại Portland.

    Mấy chiếc Growlers thì do mây thấp, họ thuộc Navy nên tiêu chuẩn khác, thấy họ bay lại từ xa nhưng gần đến thì họ quẹo đi valley khác có clearance cao hơn, do đó em hụt hết EA-18, mà cuối cùng cũng chỉ có 4 chiếc bay.

    Coi như hôm đó đi 50% là thất bại, vì thời tiết và communication. Đáng lẽ em phải ở hướng bên kia hồ là hốt hàng, he he he. Thôi, có hình là em vui rồi.

    Trên đường về em ghé thăm vài chỗ coi lá vàng và Elk, cái đó em sẽ kể sau.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  3. #383
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    À em quên, 3 chiếc thì có 1 chiếc bay quá sát em, ống 600mm chỉ chụp được 1/2 cái máy bay, gần đến nỗi mà nửa tiếng sau vẫn còn mùi jet fuel trong không khí.

    1 chiếc khác thì bay hơi cao, mà cũng gần, đây là nguyên khung hình không crop

    K1000975 by kevinle4230, on Flickr
    Gear còn đang thiếu vài món.

  4. #384
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quá đẹp, cảnh, máy bay, đồ nghề, và … xe! Mấy cha pilots này sướng quá, tối ngày chỉ ăn và lấy đồ chơi ra tập lái! Vận tốc bay chắc khoảng 450-500 mph, tha hồ gầm thét ở chỗ không người.

    Em trở lại Huntington Beach Pacific Airshow. Sau đội Snowbirds thì đến F-35A Lightning II do chị Major Kristin “BEO” Wolfe biểu diễn. Chị này cao ráo mà còn đẹp nữa! F-35 là chiếc “to mồm” nhất trong các phản lực, nó bay ngang, bay dọc, bay nghiêng xé nát cả bầu trời. Lúc chị ta ra biểu diễn thì đã 2:00 chiều, chỉ là bóng đen khó bắt kịp. Em có thấy “vapor cone” nhưng chỉ trong chưa đến 1 giây, chụp không kịp.

    DSC_0006 by Dat's Photos, on Flickr

    Chị Kristin hôm nay được phép biểu diễn bắn trái sáng hồng ngoại để đánh lừa hỏa tiễn tầm nhiệt. Đây là lần đầu tiên em thấy vì trong các airshows, họ rất hạn chế và chỉ bắn trái sáng khi bay trên hồ hoặc biển để tránh hỏa hoạn.

    DSC_0029 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_0266 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_0566 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_1010 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_1097 by Dat's Photos, on Flickr

    Chị Hằng cũng được xem airshow!

    DSC_0234 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #385
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Xin lỗi bác Văn Khoa, em tưởng bác post xong rồi nên em mới post của em, đã làm loãng series hình của bác.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  6. #386
    Tham gia
    14-01-2009
    Bài viết
    74
    Bác kevinle4230 quả là "dân chơi thứ thiệt"! Bác chụp hình thể loại nào cũng "độc" và "lạ" cả!

    SG

  7. #387
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    Xin lỗi bác Văn Khoa, em tưởng bác post xong rồi nên em mới post của em, đã làm loãng series hình của bác.
    😎 No sweat/no star where bác KL.

  8. #388
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đội Blue Angels xuất hiện khoảng 3:30 chiều. Chụp hình giờ này thì bị ngược sáng, bó tay! Blue Angels sinh năm 1946, năm nay 75 tuổi, là đội già nhất nước Mỹ và thứ nhì trên toàn thế giới. Cho đến bây giờ họ đã bay biểu diễn trước trên 500 triệu khán giả. Năm nay đội này khoe đồ chơi mới, đó là Boeing F/A-18E/F Super Hornet, phiên bản mới có thêm chữ “Super”. Họ có 9 chiếc F/A-18E một chỗ và hai chiếc F/A-18F hai chỗ, nhưng họ chỉ bay biểu diễn 6 chiếc.

    Phi công bay chiếc Số 1 là chỉ huy trưởng và phải là một sĩ quan HQ có thâm niên bay nhiều nhất. Các phi công còn lại có thể là phi công HQ hoặc TQLC. Năm nay bay đội hình diamond gồm có Nos. 1, 3, 4, và 7. Số 7 có hai chỗ, thường họ cho một VIP ngồi sau.

    DSC_2255 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_2079 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_1791 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_1627 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_1985 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_2383 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #389
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Bác Kevin quá ngon lành. Lên đây ngắm cảnh cũng là đã rồi, mà lên săn máy bay như bác KL thì còn gì bằng. Giờ em mới biết đến VR-1350 Million Dollar Route. Bác cho em hỏi là các máy bay của Navy & NG có thường tập bay ở đây không?
    Hình như em không có duyên với F-15 vì chưa có dịp nào để thấy F-15 bay ở air show. Đã xem F-14, F-16, F18..vv nhưng Eagles thì chưa. Giờ USAF đổi sang F-22 Demo rồi thì chắc hết cơ hội.

    À, mà bác chụp 50MP x 30fps thì còn có thể ghép lại thành một clip ngắn luôn rồi. Xem như vừa chụp mà vừa quay được video.
    hm...

  10. #390
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Chị Hằng cũng được xem airshow!

    DSC_0234 by Dat's Photos, on Flickrr
    Tấm này đẹp đó bác VK. Còn tấm bắn flare cũng hay. Em chưa lần nào thấy thả flare ở air show cả, dù phản lực bay ở bờ hồ Toronto.
    hm...

Trang 39 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 29373839404149 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •