Trang 24 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324252634 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 231 đến 240 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #231
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856


    Phía bên kia cầu. Có năm chỗ này đóng băng gần hết.

  2. #232
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856


    Nhờ có người nên thêm tí mầu sắc.

  3. #233
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856


    Sông Merced chẩy rất nhẹ, gần như là mặt hồ

  4. #234
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Thư sáu rồi trời quang đãng nên lại mò lên Yosemite để chụp thác đuôi ngựa
    Lúc này mặt trơì chưa xuống thấp lắm, nên mầu chưa đỏ rực lên.

    Được sửa bởi LN2017 lúc 12:36 AM ngày 27-02-2019

  5. #235
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Mặt trơì càng thấp thì mầu càng đậm thêm. Vài điều cần biết về chỗ này. Năm nay họ không cho phép đậu xe gần đó, vì vậy muốn thì phải lội bộ ít nhất là 30 phút để đến chỗ chụp hình.


  6. #236
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Tại thung lũng. Tuyết vẫn còn rất nhiều. Nhưng vì trời ấm cho nên tuyết trên cây đã tan gần hết.


  7. #237
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Video


  8. #238
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,352
    Cám ơn bác LN20167 với loạt ảnh mùa đông ở Yosemite. Đặc biệt nhất là firefall. Mấy hôm khi bác post thì em cũng đã đọc được ở các trang news trên mạng. Ước gì cũng đc một lần ngắm & chụp được cảnh này








    Em cũng đã update lại tất cả các bài post + link ở trang 1 của bài viết. Các bác cứ về đầu trang sẽ thấy tất cả những bài viết của các chuyến đi chơi mà mọi người đóng góp.
    hm...

  9. #239
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Cám ơn bác LN20167 với loạt ảnh mùa đông ở Yosemite. Đặc biệt nhất là firefall. Mấy hôm khi bác post thì em cũng đã đọc được ở các trang news trên mạng. Ước gì cũng đc một lần ngắm & chụp được cảnh này








    Em cũng đã update lại tất cả các bài post + link ở trang 1 của bài viết. Các bác cứ về đầu trang sẽ thấy tất cả những bài viết của các chuyến đi chơi mà mọi người đóng góp.
    Không có gì bác ạ. Bác muốn đi thì phải mất ít nhất 1 ngày. Bây giờ bà con biết tới nhiều nên ai cũng muốn đi xem. Vì vậy nên phải đi lấy chỗ chụp trước khi trời lặn chừng 3-4 tiếng đồng hồ.

    Thêm cái nữa là năm nay họ cấm không cho đậu xe gần đó nên phải lội bộ. Gần nhất thì cũng 30 phút đi bộ.

    Điều nữa là nước và thời tiết. Thiếu 1 trong 2 thứ là tèo hết. Tớ lên đó ngày 15-17 ngay lúc bão tuyết tới nên không thấy được gì hết mà chỉ lái xe lòng vòng chụp hình những chỗ khác. Tuyết nhiều đến nỗi họ đóng cửa đường lái vô một số khu như vùng Happy Ilse. Tới tuần rồi ngày 22-24 tớ lại mò lên được. Ngày 22 thì đẹp, nhưng 23 thì lúc cuối bị mây che mất (tớ không chụp ngày hôm đó mà nghe kể lại).

    Nói tóm lại là vui vì cắm trại trời tuyết, ngồi uống bia, tán gióc với bà con quanh đó. Đặc biệt lần này tớ gặp được ông Nick Út. Ông cũng đi chụp hình, nhưng không cắm trại.

    Bà con hay kêu là Firefall, nhưng tên đó ngày xưa dùng để chỉ thác lửa nhân tạo tại Glacier Point. Họ đốt cây cho đến lúc thành than hồng rồi đẩy cho rơì từ GP rơì xuống dưới thung lũng (chừng 3000 bộ). Và tạo ra thác lửa. Họ ngừng làm chuyện này lâu lắm rồi.

  10. #240
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Grand Canyon NP - Công viên Grand Canyon.

    Muà này phía bắc còn đóng cửa vì đường đi còn quá nhiều tuyết. Chỉ có phía nam là mở cửa cho du khách vô thôi. Dù rằng là đã muà xuân nhưng tại cao độ 7000 bộ nên có chỗ vẫn còn tuyết và ban đêm nhiệt độ dưới 0C. Ban ngày thì nắng ấm, trừ lúc mây che hay gió thổi.

    Tại phía nam có rất nhiều chỗ chụp hình, ngắm cảnh, và các tấm bảng nói về lịch sử hay địa dư của vùng này.

    Một trong những đỉnh núi đá trong thung lũng là đỉnh "chiến hạm" Battleship Butte. Trông thì cũng như các núi đá khác thôi. Nhưng đặc biệt là giống chim kên kên (California Condor), được đem về khu này khoảng năm 1996, làm tổ trên mặt phía tây của núi này. Ngày hôm đó đứng ngó mà không thấy con nào hết. Và trên trời cũng không thấy con nào bay hết. Toàn là chim raven (một giống quạ lớn).

    Giống kên kên này nhìn hơi giống như loại kên kên "gà tây" - turkey vulture thường hay thấy tại California nhất là tại công viên Pinnacles.



Trang 24 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324252634 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •