Thunderbirds biểu diễn thường có 3 phần. 2 phần đầu là xem kẽ giữa đội 4 chiếc (#1,2,3,4) bay theo đội hình và đội 2 chiếc (5&6). Và phần cuối cùng là cả 6 chiếc cùng bay chung. Hôm đó có "dư" 1 chiếc, là chiếc cất cánh đầu tiên. Chiếc đó mang số 8, và có 2 chỗ ngồi. Hôm đó tập dợt nên số 8 mang theo một nhiếp ảnh (cũng là một quân nhân của phi đoàn) để chụp những cảnh từ trên không.
Đầu tiên là 4 chiếc bay theo đội hình. Họ bay rất gần nhau. Có lúc khoảng cách gần nhất chỉ dưới 18 in = 0.45 m! Mà vận tốc là cũng trên dưới 500 mph = 800 kph.
Nhìn cái bóng trên các chiếc F-16 mới thấy được họ bay gần thế nào. Nhưng xem bằng mắt thật mới cảm nhận được họ bay rất gần nhau và rất đẹp.
2SE00294 by Joseph luong, on Flickr
Các bác có để ý tấm trên bên phải khung hình có lọt được đầu của #8 không? Người ngồi sau đang chụp ảnh đội bay.
Còn tấm này thấy rõ hơn #8 đang bay cùng đội.
2SE00281 by Joseph luong, on Flickr
Số 8 này đã chuẩn bị hết các góc chụp nên lúc thì bay dưới, lúc bay ngang, có lúc bay lên thật cao chắc là để chụp xuống mặt đất.
2SE00334 by Joseph luong, on Flickr
2SE00276 by Joseph luong, on Flickr
2SE00277 by Joseph luong, on Flickr
2SE00360 by Joseph luong, on Flickr