Trang 41 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 401 đến 410 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #401
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    @bác Văn Khoa: Vậy nếu không có vé thì từ chỗ bác đứng có thể đi bộ đến chỗ center stage được không? Hay là họ block hết cả khu đó. Em đang hình dung và plan từ từ, hy vọng năm tới ghé xem chơi. Và vì có bà xã đi cùng nên phải tìm chỗ nào có thể ngồi xem và tránh nắng, chứ nắng Cali đứng vài phút thôi là da cháy đen hết.
    Sau khán đài+Center stage là đường đi qua lại, đi bộ tới đó được, nhưng chỉ đằng sau, không có view, họ không block, nhưng đằng trước thì họ block ra tuốt tới nước và có người đứng canh, không thể vô được, dù lội nước bì bõm. Ban tổ chức xin phép thành phố với một permit fee khổng lồ nên họ được phép sử dụng 1.5 km bờ biển ra tới nước luôn. Không có vé thì không có vị trí tốt để chụp 2 máy bay giao nhau ngay trước mặt. Nếu bác không care như cả triệu người khác thì không cần mua vé. Có một lần ở Miramar airshow, em mua vé cho cả nhà để cho biết. Với $100/một người, họ có đầy đủ chỗ ngồi trong rợp (dưới lều) và ngoài nắng gần runway, bao ăn trưa (hamburger, hotdog), bia, nước ngọt, … Chắc chắn là bác phải mua vé hạng có chỗ ngồi che nắng cho BX rồi, cỡ $100/person trở lên. $25/p chỉ có chỗ đứng thôi, không ghế, không rợp. $10/p thì đứng, ngồi trên cầu, còn thua chỗ em đứng free!

  2. #402
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Em cũng đã không biết bao nhiêu lần đến Huntington Beach lúc hoàng hôn. Lý do vì đây là biển gần nhất Quận Cam. Nhưng gió nhiều hơn các bãi biển khác, nên chắc phơi hơi khó.
    Ảnh bác đẹp tự nhiên. Em xem nhiều cảnh này lắm rồi, nhiều tấm được tô màu quá tay, đổi bầu trời giả tạo đến độ vừa xem vừa nói Wait a minute, this is unreal!

  3. #403
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Sau khán đài+Center stage là đường đi qua lại, đi bộ tới đó được, nhưng chỉ đằng sau, không có view, họ không block, nhưng đằng trước thì họ block ra tuốt tới nước và có người đứng canh, không thể vô được, dù lội nước bì bõm. Ban tổ chức xin phép thành phố với một permit fee khổng lồ nên họ được phép sử dụng 1.5 km bờ biển ra tới nước luôn. Không có vé thì không có vị trí tốt để chụp 2 máy bay giao nhau ngay trước mặt. Nếu bác không care như cả triệu người khác thì không cần mua vé. Có một lần ở Miramar airshow, em mua vé cho cả nhà để cho biết. Với $100/một người, họ có đầy đủ chỗ ngồi trong rợp (dưới lều) và ngoài nắng gần runway, bao ăn trưa (hamburger, hotdog), bia, nước ngọt, … Chắc chắn là bác phải mua vé hạng có chỗ ngồi che nắng cho BX rồi, cỡ $100/person trở lên. $25/p chỉ có chỗ đứng thôi, không ghế, không rợp. $10/p thì đứng, ngồi trên cầu, còn thua chỗ em đứng free!
    Em thì thích hợp với "free" hơn. Cứ free là em thích. Chắc mai mốt em mang cái lều ra dựng ở bãi biển luôn. Vậy vừa tránh nắng vừa ngồi ngay biển sướng hơn.

    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Ảnh bác đẹp tự nhiên. Em xem nhiều cảnh này lắm rồi, nhiều tấm được tô màu quá tay, đổi bầu trời giả tạo đến độ vừa xem vừa nói Wait a minute, this is unreal!
    Trước đây em cũng có mấy tấm tô màu hơi quá tay ở Huntington Beach đây bác :-)
    Strolled along the Pacific by Joseph luong, on Flickr

    At the end of the day... by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  4. #404
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Giữa tháng 10 năm nay em lại đến Công viên Algonquin Park để ngắm lá mùa thu. Các bác chắc đã quen với tên Algonquin Park vì em đã post 2 lần ngắm lá thu ở mục này. Lần trước em đi là lúc sắc Phong (maple) đẹp nhất. Nhưng sau lá maple thì khoảng 1-2 tuần sau là đến các loại cây khác như poplar sẽ đổi sắc vàng. Người ta gọi là Golden Encore.
    Em canh đến peak Golden Encore để xem nhưng năm nay lại rơi vào đúng tuần Lễ Tạ Ơn của Canada nên em không đi được. Vì tuần lễ này rất đông, vé vào công viên book hết sạch nên đành chịu. Phải đợi đến cuối tuần sau thì em mới đi được. Trên đây lạnh nên dù chỉ 4-5 năm ngày sau khi peak thì cây đã trơ trọi nhiều.

    Tỉnh lộ 60 quen thuộc. Con đường chính cắt ngang Algonquin Park. Từ cửa Tây chạy đến cửa Đông mất khoảng 1h. Và trên con đường này thì sẽ có những nhánh rẽ để vào các nơi cắm trại, các đường mòn xe đạp hoặc đi bộ với những độ khó, đường dài khác nhau.
    1OC03855 by Joseph luong, on Flickr


    Chạy ngang trên tỉnh lộ 60 thì thấy một con suối nhỏ ngay ven đường. Chạy nhiều lần trên đường này mà em còn không biết có con cuối. Thế là vòng đầu xe lại, tấp vào bên đường và đến làm một pô.
    1OC03725 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  5. #405
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Em quên viết thêm là lần này em chỉ mang theo 2 lens: Sony 20mm G F1.8 và Sigma 100-400mm DG DN Contemporary. Mấy lần trước mang theo lens yêu thích Zeiss 55mm, nên lần này em mang cái góc thật rộng và thật hẹp để chụp chơi.

    Đến nơi thì cũng đã trưa nên em tấp vào một góc hồ quen thuộc để ngồi ăn ngắm cảnh. Nơi đây có nhiều bàn gỗ nên thích hợp ngồi ăn ngắm cảnh thu.
    1OC03748 by Joseph luong, on Flickr

    Xa xa là một rừng thông và nhiều cây phong. Đi đúng vào peak đầu thì sẽ thấy một rừng đỏ và cam rất đẹp. Hôm đó trời mây và có nhiều haze nên lên hình không như ý.
    Em lắp Sigma 100-400mm vào để lấy cảnh gần hơn.
    1OC03768 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  6. #406
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Ở một góc khác của hồ. Có lẽ đây là cottage dùng cho thuê trong công viên.
    1OC03756 by Joseph luong, on Flickr

    Ngồi đây vừa ngắm cảnh vừa nghe chim hót. Em nghe tiếng chim nhưng không tìm được con nào. Chỉ thấy có chú sóc nhỏ trèo cây.
    1OC03755 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  7. #407
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Ăn trưa xong em ra Hwy60 đi tiếp một đoạn và rẽ vào cái trail quen thuộc để đi. Em chọn trail này vì nó ngắn và cũng dễ đi. Nếu muốn ngắm cảnh ở góc độ cao và đẹp hơn thì có những trail khác dài hơn, đi sâu vào rừng và lên núi cao.

    Đường đi trail. Lúc này các cây phong đã trơ trụi, còn các loại cây khác cũng sắp sửa rụng hết lá rồi. Chỉ còn những cây nhỏ, thấp thì vẫn còn lá vàng. Em thấy đây cũng là một lúc đẹp để đi ngắm lá, khi lá rụng đầy mặt đất nhưng trên cành cây ngắn vẫn còn lá vàng.

    1OC03773 by Joseph luong, on Flickr


    Một vẻ đẹp khác em bắt gặp khi đi trail thời điểm này là có những lúc nắng chiếu xuống các tán cây tạo nên một màu vàng tươi rất đẹp. Các vòm cây cao đã trụi lá nên nắng có thể chiếu xuống đến những tán thấp gần đất.
    1OC03777 by Joseph luong, on Flickr

    Có những nơi lá cây phản chiếu ánh mặt trời nhìn rất giống như màu neon.
    1OC03769 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  8. #408
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Còn 2 tấm em chụp tán cây mà quên chưa up. Vì đã gần một tuần sau peak thứ 2 nên rất nhiều cây đã rụng hết lá, chỉ còn lại một số ít thấp đất mà thôi.

    1OC03840 by Joseph luong, on Flickr

    1OC03844 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  9. #409
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Và khoảng 1/2h sau thì em đã lên đến nơi cao ngồi ngắm rừng cây bên dưới.
    1OC03795 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

  10. #410
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,350
    Sau hơn một tuần xem các tranh nghệ thuật nổi tiếng bên thớt kia em mới nhớ là mình chưa viết xong chuyến đi này. Thật ra cũng chỉ còn vài ba hình nữa là kết thúc chuyến đi.
    Năm nay em đi muộn, nên cảnh sắc không đẹp như lần đi vừa rồi. Nhưng đi trong đường trail lúc này cũng rất thích, vì có những nơi lá vàng khắp cả một vùng. Một trải nghiệm khác với lần trước.

    Em chọn trail này là vì vừa ngắn, dễ đi và cũng có một góc cao để nhìn cảnh thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành.
    Mở ba-lô lấy 100-400mm ra ngồi chụp phong cảnh, người qua lại.

    1OC03810 by Joseph luong, on Flickr

    1OC03801 by Joseph luong, on Flickr

    1OC03809 by Joseph luong, on Flickr
    hm...

Trang 41 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •