Trang 16 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 614151617182666 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 151 đến 160 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #151
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Trong khi chờ xem thêm ảnh của bác BonVoyage, em mời các bác đáp máy bay trở về lục địa Mỹ.

    Trong nước Mỹ, có nhiều thành phố nên đi xem để biết, nhưng để trở lại viếng thăm thì chỉ có một số, đếm chưa chắc đã trên mười ngón tay. Sự hấp dẫn của các thành phố đáng trở lại này có thể là cái đặc trưng cổ kính, lịch sử như Boston, New Orleans, … hoặc vừa cổ kính, vừa tân thời, nhộn nhịp như New York, Chicago, Atlanta, …

    Cuối tháng 5 vừa qua em có trở lại Chicago vài ngày, hai lần trước em đi conference nên không có dịp khám phá thành phố nhiều như lần này.

    Chicago là thành phố nổi tiếng nhất nước Mỹ về kiến trúc các tòa nhà trọc trời. Cũng chỉ có những tấm gương, cột thép, đá và bê tông, nhưng với con mắt thiết kế thẩm mỹ, các kiến trúc sư đã cống hiến cho Chicago một sắc thái rất riêng biệt với hàng hàng lớp lớp các tòa nhà cao mấy chục tầng san sát nhau, nhưng không toà nào giống toà nào, từ màu sắc cho đến hình dạng, chiều cao.

    Có lẽ ống kính 14-24 mm mới bao trùm được nhiều nhưng em cho nó ở nhà và chỉ đem Leica Q với ống kính 28mm để chụp tất cả những tấm ảnh sau.

    Đa số những toà nhà được xây ở hai bên bờ sông Michigan và phải đi thuyền mới cảm nhận được kích thước và vẻ đẹp của chúng.

    L1010854 by Dat's Photos, on Flickr

    Tòa nhà này xây xong sẽ có eo!
    L1010864 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010874 by Dat's Photos, on Flickr

    Tòa nhà này soi bóng toà nhà kia. Em nhiều ảnh lắm và chỉ đăng tượng trưng.

    L1010882 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010908 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010926 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010952 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010965 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020046 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020114 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 11:10 AM ngày 29-06-2018 Reason: Sửa lỗi chính tả

  2. #152
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em nói qua về những điều cần thiết khi viếng thăm Chicago. Vì lý do an ninh, nên ở về phía Bắc của thành phố và nơi này cũng thuận tiện vì là trung tâm thành phố. Bốn ngày là đủ để xem hết những thắng cảnh của phố và rất nên mua một City Pass (106 đô la). City Pass này tiết kiệm khoảng 50% cho du khách muốn đi thăm 4 trong 5 những thắng cảnh. City Pass cũng cho vào lối ưu tiên không phải rồng rắn xếp hàng mua vé vào ngay tại cửa. Thêm nữa, du khách nên mua vé combo (75 đô la) ngồi trên xe bus hai tầng (the Big Bus) đi dạo phố phường và du ngoạn trên sông Michigan xem nhà trọc trời. Hai vé này đủ làm hài lòng du khách muốn tìm hiểu về Chicago.

    Em post tiếp một số ảnh.
    L1000666 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010249 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010251 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010941 by Dat's Photos, on Flickr

    Tòa nhà ở giữa là Sears Tower, cao nhất Chicago. Tòa nhà này là một tập thể 9 tòa nhà cao thấp khác nhau hợp lại.
    L1020050 by Dat's Photos, on Flickr

    Thường thường các bản đồ chỉ dẫn đều định vị trí của du khách bằng cách đánh dấu "You are here." Một kiến trúc sư hóm hỉnh bắt chước ý tưởng này và áp dung trên mặt một nhà trọc trời. Hình ảnh mặt tiền cho thấy toàn phố Chicago với hai chi nhánh sông Michigan ở thượng nguồn và chính nhà trọc trời đó được đánh dấu đỏ trong ảnh sau. Vậy mới hay!

    L1020042E by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 11:13 AM ngày 29-06-2018 Reason: Typo

  3. #153
    Tham gia
    30-03-2013
    Bài viết
    198
    Cloud Gate


  4. #154
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Tấm ảnh Cloud Gate của bác TDung rất đẹp, chắc bác chụp với ống kính rộng. Cloud Gate là một tác phẩm điêu khắc của Sir Anish Kapoor, một nghệ sĩ người Anh gốc Ấn. Tác phẩm giống một hột đậu được ghép bởi 168 tấm thép chống rỉ hàn với nhau và đánh bóng như gương. Chỗ này đông vô cùng, chụp được một tấm ảnh vắng người thật là khó. Em cũng có một tấm chụp gần, và nhân thể đăng một vài tấm cảnh phố Chicago.

    L1020404 by Dat's Photos, on Flickr

    Công viên Millennium gần đó. Chỗ này cũng rất đông với trẻ con vui đùa trong sân phun nước. Giữa sân là một màn ảnh cao bằng hai ba tầng lầu với hình ảnh thay đổi. Giữa đôi môi của người trong ảnh có một vòi nước, thỉnh thoảng phun nước làm trẻ con rất thích.
    L1020388 by Dat's Photos, on Flickr

    Một tác phẩm nghệ thuật giữa các tòa nhà trọc trời.
    L1010707 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020268 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020304 by Dat's Photos, on Flickr

    Chiếc đồng hồ cổ nghìn cân treo ở góc phố, rất tiêu biểu Chicago, ít thấy nơi nào có trên đất Mỹ. Vẫn còn chạy nhưng không chính xác.
    L1020312 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020378 by Dat's Photos, on Flickr

    Thư viện thành phố
    L1020385 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010740 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #155
    Tham gia
    14-01-2009
    Bài viết
    74

    Smile

    Năm 2014, em cũng có dịp đến Chicago. Thành phố nổi tiếng với architecture và art. Em xin up vài tấm.

    Cũng Cloud Gate:
    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Wrigley Square:
    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Giữa lòng thành phố, là nhà thờ Catholic (ST. Peter's). Theo em được biết, linh mục túc trực tại tòa giải tội hầu như cả ngày. Nhà thờ thật đẹp và là nơi lý tưởng để tĩnh tâm trong cái náo nhiệt của thành phố.
    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Em cũng đến Union Station, tính gặp Al Capone ở đây, he he. Đây là một cảnh trong phim The Untouchables.
    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Một vài hình ảnh tiêu biểu của Chicago:

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Buckingham Fountain trong Grant Park:

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Phía trước của tòa báo Chicago Tribune:
    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

  6. #156
    Tham gia
    02-05-2007
    Bài viết
    694
    Đã quá Bác VănKhoa - Tiền nào của đấy ! Máy Leica của bác lên hình rõ nét quá, trong thích thật.

    Góc nào các bác cũng đứng núp chụp hết, chắc riêng cái chợ Tàu các bác quên vào ăn hủ tiếu xào nên em xin góp cái chợ Tàu Chicago. Em có vài hình chụp cách đây trên 10 năm rồi bằng cái P&S Canon SD870 ( bây giờ thinht thoang vẩn còn dùng), lúc nầy Flickr còn chậm lắm, muốn load lên phải resize lại nhỏ nên hình có resolution thấp, các bác xem đở

    1 góc chợ Tàu






    Cái cầu quay trên sông Chicago - Trong qúa khứ Tp Chicago nầy từng là trung tâm tài chánh của Mỹ, trước khi New York nổi lên và cũng là Tp kỹ nghệ, nên bị o nhiểm nặng nề. Ô nhiểm đến nổi lửa có thể cháy lang trên mặt sông, do đó chánh phủ đã tạo lên chiến dịch làm sạch lại Tp Chicago và nhờ đó mà ta có thể chiêm ngưỡng cái đep của Chicago ngày hôm nay




    Lúc nầy Trump tower còn đang xây




    Vài góc khác của Tp Chicago



















    Sáng thức dậy, ngồi uống Cà-phe, ngấm city thấy lòng phơi phới












    Ngấm Tp từ ngoài bờ hồ với P&S Canon SD870











    Ước gì ngày xưa có chiếc thuyền nầy để đi......vượt biên



    Được sửa bởi vanle lúc 07:53 PM ngày 03-07-2018

  7. #157
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    À há … nếu bác BonVoyage không khuyến dụ em trở lại để viết về Chicago thì em cũng không biết thành phố này từng là nơi dừng chân trong chốc lát của hai bác vanle và seagull, đồng hương Canada eh! Và em cũng không sai khi đánh giá Chicago là thành phố của kiến trúc tân thời vì hai bác có cùng một ý kiến. Em mong hai bác tiếp tục đăng ảnh cho thớt này của bác JL, một đồng hương khác của em! Haha.

    Bác vanle, nếu có thể và nếu thích, nên mua Leica Q để đi du lịch. Máy này chụp đã lắm mà lại nhẹ nữa! Ngoài tiêu cự 28mm mặc định và macro, có thể dùng máy cho 35mm và 50mm.

    Ngồi trên xe Big Bus hai tầng có góc cạnh hay để chụp ảnh như những bức ảnh sau.

    L1010745 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010747 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010768 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010754 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010756 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020277 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020282 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 08:28 AM ngày 04-07-2018

  8. #158
    Tham gia
    14-01-2009
    Bài viết
    74
    Bác VK có cái máy xịn cầm thích ghê! Em không có khả năng đụng vào, chỉ "kính nhi viễn chi" thôi. Câu nói "tiền nào của đó" chẳng sai bao giờ.

    Chicago đúng là thành phố nổi tiếng về kiến trúc và art.

    Tại Wrigley Square, gần đài phun nước, là một "đống sắt" mà không biết sao gọi là "art" được, he he:

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    Nói thế thôi, chứ em có ghé vào một gallery trưng bày các tác phẩm của Frank Connet làm từ những miếng ..giẻ, giấy mà nhìn rất nghệ thuật. Các tác phẩm của ông được gọi là "Topography Of Tension" (em không dám dịch bừa vì không phải chuyên môn). Các bác xem thử vài tấm:

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

    [IMG]OLYMPUS DIGITAL CAMERA by Seagull, on Flickr[/IMG]

  9. #159
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Wow, ảnh của hai bác vanle và seagull làm tăng vẻ đẹp của Chicago qua những góc cạnh mà em thiếu hoặc không nhìn ra. Hai bác tiếp tục đăng ảnh trong thớt này nhe.

    Chicago có ba tòa nhà cao nhất nước Mỹ chỉ sau tòa nhà trọc trời World Trade Center mới nhất ở New York: Sears Tower (110 tầng), John Hancock Center (100 tầng), và Trump Hotel Chicago (98 tầng). Sau đây là những tấm chụp từ Sears Tower và John Hancock Center.

    Từ đỉnh Sears Tower nhìn về phía Đông, Hồ Michigan:
    L1010631 by Dat's Photos, on Flickr

    Phía Đông Bắc:
    L1010653 by Dat's Photos, on Flickr

    Phía Bắc:
    L1010636 by Dat's Photos, on Flickr

    Phía Tây
    L1010689 by Dat's Photos, on Flickr

    Phía Nam:
    L1010669 by Dat's Photos, on Flickr

    Và tấm độc nhất nhìn từ đỉnh John Hancok Center về hướng Nam. Đây là vị trí chụp cảnh TP Chicago về đêm đẹp nhất.
    L1010621 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #160
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Hehe ảnh đống dây kẽm của bác seagull ở VN chỉ đáng đem bán lạc soong mà xứ dãy chết làm ART thì em phục lăn! Nói về art trên đường phố thì Chicago có rất nhiều, nhất là trong khu "the Loop" và "Financial District". Em chỉ chụp một phần của bức tường dài mà trên đó nghệ sĩ Chagall đã vẽ một bức tranh "Bốn Mùa" ở hai bên bức tường với cả mấy ngàn miếng gạch men nhỏ. Chagall đã tạo nên bức tranh này ở Pháp và đem về Chicago.

    L1010533 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010538 by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây là một tác phẩm của chủ khách sạn nơi em ở. Coi cũng ngộ!
    L1010293 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 16 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 614151617182666 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •