Nghe nói rằng có một số cây lá vàng được đem từ nơi khác đến trồng tại vùng này.
Cám ơn bác ASAV đã cho một day trip về Mosque nổi tiếng này. Lộng lẫy xa hoa quá. Em xem hình quá đẹp và nhất là các chi tiết trong các bức ảnh của bác cảm giác như đang ở nơi đó mà xem :-)
Bác Văn Khoa cứ việc thoải mái kể hết các chuyện ngày xưa của bác. Em đọc thấy hay và rất interesting.
@Bác LN2017 post các hình này làm em thấy rất giống Canada. Cây cỏ vẫn còn sức sống. Toronto mấy hôm nay lạnh khủng khiếp. Vài ngày hôm Noel lạnh kỷ lục trong vòng 50 năm qua, em nhớ hôm đi làm về buổi tối hôm đó radio nói lạnh + gió = -30 độ C (-22F) . Hôm nay thì khí hậu lại đột ngột tăng lên 8 độ, tuyết tan nhưng cuối tuần lại giảm xuống âm. Em giờ thèm ánh nắng ấm của Cali quá các bác ạ.
hm...
Để tui chụm củi cho ấm ngồi nghe bác VănKhoa nói kể chuyện ngày xưa . Ai cần nước đá cho tôi biết, tôi ra ngoài đường cắt mấy cụt băng xuất cãng. Muốn có nước đá bào uống xi-rô tui cũng có sẳn tuyết thay cho nước đá bào, của trời cho.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)