Hôm đó em rời nhà sớm và chỉ dừng xe trạm ONroute để đổ xăng, đi vệ sinh, và nhờ không kẹt xe khi vào tp Montreal nên đường đi đã rút ngắn lại chừng gần 2h so với những lần đi trước. Nhờ vậy khi lên đây thì may mắn vẫn còn chỗ đậu xe ở tầng trên cùng của Basilica. Chừng 1/2h sau thì parking không còn chỗ đậu nữa. Ai đến phải đợi hoặc đậu xe ở dưới đường và lấy xe nhỏ để đi lên.
Outside Basilica of St. joseph's Oratory by Joseph luong, on Flickr
Vào bên trong thì em lên VCTĐ trước tiên. Rất yên tĩnh. Có lúc chỉ có mình vc em ở trong đây. Lượng khách hành hương đã giảm đi rất nhiều so với bình thường.
Tấm này em chụp từ hàng ghế cuối của VCTĐ. Chụp 3 trấm ghép HDR.
The Basiilica of St. Joseph's Oratory by Joseph luong, on Flickr
Từ góc chụp này quay lưng lại là cửa chính cùng với dàn phong cầm nổi tiếng.
Basilica of St. Joseph's Oratory by Joseph luong, on Flickr