Trên đường đi thì có rặng núi này kêu là Sleeping Lady.
Nhìn giống như một người đàn bà đang ngủ. Tớ không kiếm trước địa điểm chụp nên không được đẹp như hình trên mạng.
Trên đường đi thì có rặng núi này kêu là Sleeping Lady.
Nhìn giống như một người đàn bà đang ngủ. Tớ không kiếm trước địa điểm chụp nên không được đẹp như hình trên mạng.
Một tấm hình tớ tháy thì mặt trời rất thấp ( tức là ánh nắng rất ít). Nhìn rất giống.
Còn của tớ thì vội chụp nên không giống lắm
Em xin post vài ba tấm về Solvang, một mini Dan Mạch cho bác LN2017 xem chơi. Nơi đây rất nhỏ, chỉ vài ba con đường chung quang một block chính thôi. Nhưng du khách tour em thấy có ghé nơi này rất nhiều, nhất là dân Châu Á (đa số là TQ). Hôm đó ghé qua đây chỉ có khoảng 30 phút thôi nên không có nhiều hình, chỉ vài ba tấm.
Ngã tư chính của phố.
hm...
Hi Dienson: Xin lổi, trã lời bạn hơi trể vì bận đi xa nên ko vào. HÌnh cuối là trái của một loài dây leo hoang dại mọc ngoài đường, hay bám vào hàng rào. Khi thấy trái đỏ là biết mùa Đông sấp tới.
Icicle Gorge Nature Loop tại Washington. http://www.wta.org/go-hiking/hikes/icicle-gorge-loop
Tớ đi vào muà thu nên nước ít, nhưng lá đổi mầu.
Đậy là một đường mòn dư sức đi trong nửa ngày. Có rất nhiều chỗ chụp hình, nhiều bờ sông có thể ngồi ăn trưa.
Đường mòn thì rất mát (tại muà thu), nhưng không có muỗi (chắc tại trời bắt đầu lạnh).
Sheikh Zayed Grand Mosque
Hai tuần trước em có làm một chuyến tham quan Dubai (United Arab Emirates, UAE) và có ghé xem Sheikh Zayed Grand Mosque. Đây là mosque lớn nhất ở UAE và là một trong vài mosques lớn nhất thế giới. Được xây dựng từ năm 1996 và hoàn thành năm 2007, mosque này có thể chứa được trên 40 ngàn người. Kiến trúc sư là Yousef Abdelky (Syrian) và nhà thầu là Impregilo (Ý). Mosque này do cố tổng thống của UAE là Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan khởi xướng, và ông ta được chôn cất bên cạnh mosque này.
Mosque này được xem là một trong những tourist attractions của UAE. Du khách phải đi qua cổng an ninh trước khi vào. Cũng như các đền thờ Hồi giáo khác, phụ nữ muốn vào phải có khăn che đầu, áo phải che đến khỷu tay, quần hoặc áo đầm phải che hết khỷu chân. Các xe chở khách du lịch thường có sẵn một số áo để cho các bà mượn mặc tạm để vào. Ngày xưa khi em tham quan mosque ở Malaysia thì mosque này có áo cho các bà mượn. Đàn ông thì phải mặc quần dài, nhưng không cần che đầu.
Em ráng lựa những tấm ảnh không có người nhà và treo lên đây. Xin mời các bác.
Mặt tiền.
Nếu bác nào có vào đền thờ Hồi giáo rồi thì biết là thiện nam tín nữ đều phải cởi giày, nhưng vẫn có thể mang vớ/tất. Những kệ gỗ đó là nơi để giày dép. Em không hiều tại sao họ không thiết kế một phòng bên cạnh lối vào cho việc này. Nhưng kệ gỗ đó làm mất thẩm mỹ khá nhiều (IMO). Không biết những ngày có hàng ngàn người vào cầu nguyện thì khi trở ra phải mất bao lâu để lấy giày, và khả năng mất hay lộn giày thế nào.
Hai bên có hai hồ nước cạn, nhìn rất thoáng và mát. Mùa nóng nhiêt độ vùng này có thể lên đến 42C.
Dome chính điện nhìn từ mặt tiền.
Hành lang tả hữu, chạy song song với hồ nước.
Một trong 4 minarets
(Còn tiếp )
Nhìn từ hành lang ra hồ nước đàng trước và phố xá bên ngoài.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)