Nếu mà có tí trăng sáng thì cái này chắc đẹp hơn.
Nếu mà có tí trăng sáng thì cái này chắc đẹp hơn.
Đang chụp thì thấy có ánh sáng trên núi đi xuống. Tớ đoán chừng là ai đó đi lạc và đang đi kiếm hồ Cathedral. Tớ nhá đèn vài lần một lát sau có người đi tới. Con nhỏ này chừng trên 20, đi kiếm bạn nhưng không thấy. Cuối cùng xin ở ké gần chỗ tớ. Luật không thành văn khi dựng trại gần người khác.
Ngày hôm sau tớ leo lên phía bắc hồ để nhìn xuống hồ Cathedral dưới (lower Cathedral lake).
Dự tính là sẽ ở phía trong góc trái của hồ (đi qua cái "eo" hồ, khuất sau rặng núi). Nhưng từ đó mà đi bộ ra chụp hình ban đêm thì hơi khó vì đi đêm dễ bị cành cây đâm vào mặt nếu không để ý. Sẽ tính sau cho ngày hôm sau.
Đêm đó chụp thêm vài tấm nữa, nhưng không có gì đặc sắc cả. Chỉ có tấm dưới nhìn lạ vì đang dùng đèn đỏ mà có thêm cái máy bay đi ngang qua. Nhìn như tia laser trên trời chiếu xuống.
Ngày kế tiếp tớ đi xuống hồ dưới.
Sau khi dựng lều xong thì mây đen tới và nghe tiếng sấm từ xa vọng tới.
Đây là tấm chụp ngay trước chỗ dựng trại.
Chỗ dựng là đúng ngay chỗ cái lều mầu cam trong hình dưới (chụp ngày hôm trước từ hồ trên).
Chỗ dựng lều thì không bị khuất cây, nhưng sẽ bị nóng và sợ sét đánh. Tớ hỏi mấy người đi "day trip", thì họ nói mưa chừng 20% thôi. Vừa nói xong thì mưa liền. Thế là phải chui vô lều ngồi trú.
Lúc mưa tạnh thì dân đi day hike đã về hết, thế là thoát y, leo xuống hồ tắm. Trong khi đó thì dựng máy tập chụp time lapse.
Tính là chụp hình lúc mặt trời xuống thấp làm đỉnh Cathedral đỏ lên.
Nó bắt đầu đổi mầu vàng. Vẫn còn sớm, nên nấu đồ ăn và ngồi chờ.
Như đã nói trên mây đen vẫn đang kéo tới. Núi đang vàng biến thành mầu xám. Vẫn nuôi hy vọng là cái lỗ hổng trong mây sẽ chiếu lên núi.
Tớ trả lời còm thì bị thêm lỗi đúp như trên
Ô Mai Gát
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)