Trang 1 / 12 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 118

Chủ đề: Côn Đảo-hòn ngọc giữa biển Đông

  1. #1
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255

    Côn Đảo-hòn ngọc giữa biển Đông

    Gia đình em mới có chuyến đi Côn Đảo khoảng 2 tuần trước. Trên vnphoto.net đã có trên dưới 10 bài viết và hình ảnh giới thiệu về Côn Đảo nhưng em cũng muốn chia sẻ thêm những góc nhìn riêng và hình ảnh cập nhật mới nhất của quần đảo xinh đẹp giữa biển Đông.
    Đỉnh tình yêu trên Hòn Bà hay Côn Lôn nhỏ, nhìn từ Bãi Nhát.
    _Z6A2687 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Côn Đảo là một quần đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Đông Nam Bộ, nay là đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
    Côn Đảo từng được biết đến là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất Đông Dương trước năm 1975. Ngày nay, Côn Đảo là điểm du lịch nghỉ dưỡng và tham quan với các bãi tắm và khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Côn Đảo.
    Quần đảo Côn Đảo có cùng kinh độ với Sài Gòn(106°36′ Đông) và cùng vĩ độ với tỉnh Cà Mau (8°36′ Bắc). Quần đảo gồm 16 hòn đảo, trong đó 14 hòn quây cụm gần nhau; riêng hai hòn Trứng Lớn và Trứng Nhỏ nằm tách biệt về phía tây, vốn dĩ mới được nhập vào huyện Côn Đảo từ năm 1995. Côn Đảo có tổng diện tích đất nổi là 76 km², trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn 51,52 km². Đảo này có địa hình đồi núi chạy từ phía tây nam đến đông bắc, che chở cho các vùng vịnh của đảo cả về hai phía khỏi những luồng gió mạnh. Điểm cao nhất của quần đảo là đỉnh núi Thánh Giá trên đảo Côn Sơn, cao 577 m
    Con Dao islands-Vietnam by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Quần đảo cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển. Nơi gần Côn Đảo nhất trên đất liền là xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cách 40 hải lý. Các bác có thể đến Côn Đảo bằng máy bay, tuy nhiên phương tiện phổ biến nhất là đi các loại tàu Express xuất phát từ Vũng Tàu hoặc Sóc Trăng. Gia đình em chọn tuyến đi xe đến Sóc Trăng vào ban đêm và lên tàu express tại cảng Trần Đề, Sóc Trăng lúc 8h sáng, mất khoảng 2 tiếng rưỡi thì đến Côn Đảo. Các bác ở Sài Gòn-Bình Dương nếu đi tuyến Vũng Tàu theo đường bộ thì gần hơn nhưng đi tàu lâu hơn, tới ~4 hours lận
    Con Dao sea route by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Được sửa bởi windypham lúc 01:00 PM ngày 30-06-2023
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #2
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Lần đầu tiên đi Côn Đảo với gia đình 12 người nên em chọn phương án đi theo tour, đi xe 16 chỗ chỉ riêng gia đình mình+tour guide+tài xế. Phương án này kinh tế hơn vì vé bao gồm tiền xe, tiền tàu, tiền khách sạn ...sẽ rẻ hơn so với tự túc. Dựa trên CT tour 3N3Đ của bên du lịch , em tự nghiên cưú và điều chỉnh lại sao cho đi chơi nhiều nơi nhất , ăn uống và nghỉ ngơi tốt nhất-->xin liệt kê để các bác tham khảo.
    Ngày 1:
    -Đi xe xuyên đêm đến cảng Trần Đề tầm 5h sáng, nghỉ ngơi cà phê cà pháo đến 8h lên tàu đi Côn Đảo.
    -10h30 đến cảng Bến Đầm, Côn Đảo
    -11h ngắm cảnh Đỉnh tình yêu tại Bãi Nhát. Ăn trưa về KS nghỉ ngơi.
    -Chiều 15h30 đi chùa Vân Sơn tự + An Sơn miếu. 16h30 ngắm cảnh hoàng hôn, thư giãn tại Cầu tàu 914 tại trung tâm đảo Côn Sơn. Sau đó nhâm nhi cà phê tại quán Côn Sơn ngắm hoàng hôn ngay đầu cầu tàu.
    -Ăn tối , dạo chợ .

    Ngày 2:
    -4h30 dậy mướn xe đi ngắm bình minh, phơi sáng tại mũi Tàu Bể, mũi Chân Chim.
    -Sáng đi canoe ra đảo Hòn Bảy Cạnh, đảo lớn thứ 2 sau Côn Sơn tắm xa, bờ ngắm san hô với áo phao. Sau đó tiếp tục tham quan và tắm biển ở Bãi Rùa bên phía bên kia của Hòn Bảy Cạnh. Quay về bờ Côn Sơn nghỉ trưa.
    -Chiều 15h30 đi tham quan, tắm biển tại Bãi Đầm Trầu, bãi biển rộng lớn nhất Côn Đảo. Ngắm bắn máy bay cất cánh (hạ cánh) tại Bãi Đầm Trầu là điểm đầu (cuối ) của phi đạo phi trường Côn Đảo.
    -Tối tự do cà fe, dạo chợ.
    Ngày 3:
    -8h tham quan Bảo tàng Côn Đảo, Dinh chúa đảo.
    -9h30 tham quan các nhà trại cải huấn (nhà tù) Phú Hải, Phú Tường, Phú Phong....
    -11h30 trả phòng, ăn trưa
    -13h30 lên tàu express quay về cảng Trần Đề , Sóc Trăng.
    -16h-->23h Sóc Trăng - Sài Gòn (Bình Dương) , kết thúc chuyến đi.
    Trên đây là hành trình thật của bọn em chỉ để các bác tham khảo nếu cần.
    Côn Đảo còn 2 điểm rất đẹp nữa mà chuyến này em không có đủ time để đi đó là vịnh Đầm Tre trên đảo chính Côn Sơn và Hòn Cau. Ngoài ra việc ngắm hoàng hôn Đỉnh tình yêu từ Bãi Nhát cũng là 1 trải nghiệm rất thú vị. Lần tới có dịp trở lại Côn Đảo thì em sẽ đi tự túc và tham quan các điểm trên.
    Tàu Trưng Nhị express, đặt tên theo các nữ vương anh hùng trong lịch sử, sức chứa khoảng 500-600 người.
    _Z6A2673 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A2681 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Được sửa bởi windypham lúc 01:07 PM ngày 01-07-2023
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #3
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Tàu Trưng Nhị chạy khá nhanh ~25 hải lý / giờ, chạy được khoảng 30 phút thì cho khách lên tham quan tầng trên bong.
    20230613_090502 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Ai nấy hăng hái leo lên ngắm cảnh, đón gió. Từ đất liền ra Côn Đảo bị ngược sóng nên tàu nhấp nhô dữ quá, bay lên bay xuống, chạy được 1/2 đường thì ai đã lên bong đi xuống thì xây xẩm mặt mày, đàn bà đàn ông , già trẻ ói mửa tè le ra , em cũng toát mồ hôi hột nhưng không bị ói kkk. Trời ơi đi có 2 tiếng rưỡi mà thấy như nửa ngày !!!
    Trên boong tàu phía đuôi, gió rất mạnh, tàu lắc lư nên ai nấy phải bám vào cái gì đó
    20230613_090033 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    20230613_090045 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    10h30, rốt cuộc cũng đến được cảng Bến Đầm, Côn Đảo, kết thúc hành trình "bão táp". Cảng Bến Đầm là 1 vịnh nhỏ tạo thành từ đảo Côn Sơn và Hòn Bà, có 1 khe nước gọi là họng Đầm có bề ngang chỉ khoảng hơn 20m tách biệt 2 hòn đảo.
    _Z6A2682 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Phía sau là họng Đầm, bên phải là Hòn Bà (có đỉnh Tình Yêu), trái là Côn Sơn
    _Z6A2683-Edit-Sharpened-focus by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Được sửa bởi windypham lúc 10:29 AM ngày 23-07-2023
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #4
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Trên đảo Côn Sơn có con đường chính lớn nhất chạy vòng quanh đảo. Từ cảng Bến Đầm về KS ở trung tâm đảo Côn Sơn đoàn dừng chân tại điểm đầu tiên đó là Bãi Nhát để cùng ngắm Đỉnh Tình Yêu
    "Đỉnh Tình Yêu là tên đỉnh núi cao 328m nằm ở Hòn Bà-Côn Đảo cách Bãi Nhát không xa, hình tượng như một đôi trai gái đang ôm nhau, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm và bền lâu"
    _Z6A2686 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bờ biển tại Bãi Nhát nước xanh trong lại nhầm lúc gần trưa nên hiệu ứng của CPL filter càng phát huy tác dụng
    _Z6A2687 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    "Vào mùa cưới, nhiều cặp đôi coi Đỉnh Tình Yêu là điểm đến lãng mạn và ý nghĩa, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong không khí yên bình, hạnh phúc. Đây là nơi các cặp đôi đang yêu cầu nguyện cho tình yêu bền chặt hơn và những giây phút hạnh phúc của tình yêu."
    _Z6A2688 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #5
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Tha hồ chụp ảnh
    _Z6A2689 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A2693 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Hòn vọng phu :-)
    _Z6A2697 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #6
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Nước biển nó xanh thẳm như vầy đây, rất mát mắt , thư giãn
    _Z6A2690 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A2698 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Alo, con tới Côn Đảo rồi nè !
    _Z6A2700 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #7
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    View thật tuyệt vời phải ko các bác ? Đỉnh Tình Yêu em trông nó đẹp và giống như ngọn núi tại bãi biển quân đội Mỹ đổ bộ xuống đảo Okinawa trong film "Letters from Iwojima"
    _Z6A2703 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Con trai lớn đang tự sướng, em cũng nhân cơ hội mà quất nó luôn. Ảnh này tự em thấy bố cục quá đẹp luôn hê hê. Vì chủ thể ở khá xa nên ảnh này nó nét đến vô cực
    _Z6A2706 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _Z6A2709 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #8
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Lúc ở VT đúng là em có thấy chiếc Phú Quốc Express đang neo ở Gành hào II, cũng là nơi em hey ghé ăn sáng. Giờ mới biết là nó đi Côn Đảo.
    Mới bắt đầu mà cảnh biển đã quá đẹp và mê ly. Hóng thêm hình chuyến đi này của bác.
    hm...

  9. #9
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    @joseph.luong: Cám ơn bác đã theo dõi. Như đã hứa, em xin mở thớt mới về Côn Đảo, tuy "cũ người mà mới ta" do em mới đi lần đầu. Trong thớt có nhiều ảnh chụp người vì chủ yếu em đi du lịch, chụp cảnh chỗ nào cần người thì có người, cảnh ko có người ta thì là cảnh "chết", các bác thông cảm.
    Người ta cũng có tổ chức trekking chinh phục Đỉnh tình yêu cho các bạn trẻ năng động, thích leo trèo, cảm giác mạnh.
    Sau khi dừng chân Bãi Nhát ngắm Đỉnh tình yêu thì đoàn em về KS check in, nghỉ trưa, chiều đi du lịch tâm linh, bắt đầu bằng Vân Sơn tự
    "Chùa Vân Sơn Tự ở Côn Đảo còn có tên gọi khác là chùa Núi Một. Chùa tọa lạc trên ngọn Núi Một thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vân Sơn Tự được chính quyền Mỹ "ngụy" xây dựng vào năm 1964 để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cho những người làm việc trong cơ quan hành chính, các viên chức, quân lính trên đảo."
    Cổng vào Vân Sơn tự
    _Z6A2717 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Lên tới chùa cần chinh phục hơn 200 bậc thang, đủ để em thở dốc.
    _Z6A2718 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Được sửa bởi windypham lúc 04:34 PM ngày 02-07-2023
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  10. #10
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Sau 1 lần nghỉ phẻ thì cũng tới được chùa Vân Sơn.
    _DSC2954-Edit by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Cổng chùa hơi cũ , ngói có chỗ bị rơi mất, chưa được tu sửa xứng hợp.
    _DSC2955-Edit by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bước vào sân là khách sẽ thấy ngay tượng Phật Quan Âm.
    _Z6A2737 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Khách thập phương thành tâm. Mọi địa điểm ở Côn Đảo đều không quá đông đúc nếu không nói là rất vắng, 1 phần do địa lý, 1 phần có lẽ chi phí đi Côn Đảo cao hơn nhiều so với Vũng Tàu, Long Hải, Phan Thiết...
    _DSC2957 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 1 / 12 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •