Quay lại chuyến đi tháng 7. Mây vẫn kéo tới, vừa chụp, vừa ăn, vừa đập muỗi.
Ánh sáng không đủ để lên mầu
Lúc mây kéo đi bớt thì mặt trời đã xuống quá thấp. Nhưng nhờ vậy mà cảnh hồ nhìn đẹp hơn.
Đêm đó mây vẫn kéo thêm, nên bỏ không chụp Milky Way. Rượu thì hết chỉ còn trà, nên đi ngủ sớm. Dự tính là ở đây 2 đêm, vì thấy thời tiết không khá hơn nên tính ngày hôm sau về luôn.
Sáng hôm sau nằm nướng tới lúc trời lên cao mới mò dậy chụp thêm vài tấm.
Vài tiếng sau lết về tới Tuolomne Meadow. Việc đầu tiên là ghé mua vài chai bia, vì trời nóng và cả ngày đi bộ uống chưa tới một lít nước. Ngồi chung với đám thru hikers, đám này đi bộ từ biên giới Mexico tới qua Canada luôn, hơn 2600 dặm. Có một tay dẫn theo con chó nữa.
Thế là chấm dứt chuyến đi.
Bác LN cho em hỏi. Bọn nó không có việc làm hay sao mà có thể đi mút mùa lệ thủy như vậy được nhỉ.
Bác chill time rất đã đấy.
Ô Mai Gát
Theo tớ biết thì một số có việc làm, xin nghỉ dài hạn rồi qua lại làm. Chuyến đi này chừng 6-7 tháng. Một số thì ăn tiền hưu, một số thì không có nghề vững chắc hoặc nghề ít tiền.
Chủ con chó đó là thất nghiệp, ly dị vợ. Mới lãnh được vài ngàn tiền chính phủ (không rõ loại tiền gì), dẫn chó đi chơi\.
Một tay trong đám đó đi liên tục 3 năm liền. Không rõ tiền từ đâu.
Một vài người vừa xong trung học, đi chơi cho đã trước khi vô đại học. Tụi nhóc Mỹ kêu là taking gap year. Tớ có biết một con nhỏ qua Âu châu chơi một năm rồi quay lại vô đại học.
Tỷ lệ bao nhiêu thì không rõ.
Có vài người sống về nghề này bằng cách lên mạng xin tiền đi chơi. Họ có viết sách bán nữa. VD: https://carrotquinn.com/ con nhỏ này rất nhiều người biết.
Có một ông VN về hưu cũng đi PCT vài năm trước.
Tháng 9 rồi tớ làm một chuyến xuông Joshua Tree NP. Vùng này là sa mạc, nóng và khô. Theo trên mạng thì là nơi chụp Milky Way tốt.
Xuống tới nơi thì biết nhiệt độ chừng 100F - 37.7C, độ ẩm xuống tới 10%.
Tớ không ngủ lều nên chăng tầm bạt che nắng và giải khát chờ đêm xuống.
Quá nóng nên chờ trời xuống mới nấu ăn.
Sau đó là chụp hình
Dùng 2 máy, không rõ tại sao ra mầu khác nhau. Tớ không chỉnh WB. Sẽ coi lại sau. Tấm trên thì mầu trung thực hơn tấm dưới.
Chắc có lẽ vì Auto WB. Máy Sony em set Auto WB mà khi chụp đêm trăng nó cũng tự đo lúc vàng lúc xanh.
Phải công nhận bác LN2017 có những chuyến đi rất lý thú. Đi hike vô sâu mới khám phá được những vẻ đẹp của thiên niên. Tồi thì nhìn ngắm bầu trời đầy sao, chụp được Milky Way. Em vẫn chưa được thử. Nhìn thấy mê.
hm...
Em cũng muốn đi, nhưng bà xã ở nhà không hứng thú lắm nên em đành gác lại...
Đầu năm em đang tính lên Niagara Falls chụp vài tấm chơi nhưng ca nhiễm tăng cao quá mà nhà chưa chích booster nên đành phải ngồi nhà tiếp. Hơi thấy chán. Xem lại các tấm ảnh của mục này thấy khuây khỏa hơn.
hm...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)