Trang 21 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 201 đến 210 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #201
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Thì ra các tấm KCK em hay xem trên mạng là từ nơi này.
    Trước em cũng đang dự định tính bay đến Albuquerque từ LAX, sau đó thuê xe chạy đến xem Loretto Chapel ở Santa Fe, nhưng đường xa mà chẳng biết các nơi này có thêm gì để tham quan. Giờ em có thêm 1 attraction để cho vào list.
    Cám ơn bác Văn Khoa
    Em nghĩ nên tham dự event này vì đây là cuộc tranh tài quốc tế có lẽ lớn nhất thế giới. Thường thường một KKC bay lên từ một nơi và đáp xuống một nơi khác downgradient, nhưng ở Albuquerque, mỗi năm vào tuần thứ nhì của tháng 10, có một hiện tượng khí hậu rất đặc biệt mà dân địa phuơng gọi là Albuquerque Wind Box. Vì ở trong thung lũng dưới chân rặng Sandia ở phía Bắc, gió thổi qua Albuquerque có hai tầng thổi đối nghịch nhau. Sáng sớm, vì trời mùa Thu, gió lạnh từ rặng Sandia thổi xuống phía Nam, sát mặt đất (surface wind) và ngược với chiều gió trên cao thổi từ Nam lên Bắc. Do đó, tất cả các KKC phải cố gắng bay lên lúc sáng sớm để bắt kịp Northerly Wind. Sau khi bay một hồi, các pilots đốt khí để bay lên cao, đón Southerly Wind để trở về chỗ cũ. Sau đó họ xả hơi nóng để đáp xuống ngay cánh đồng mà họ bay lên vào buổi sáng. Hay thật, họ nghĩ ra đủ mọi cách để ăn chơi và kiếm tiền.

    Ngoài ra, trong xuốt 9 ngày balloon fiesta, cả thành phố Albuquerque có những chương trình văn hóa để giúp vui du khách như bác đã xem những video clips em thu bằng iphone. Em bay đến tối thứ Sáu và ở chơi cho tới chiều thứ Tư mới bay về, đủ thời gian xem balloons, ngắm phố, nghe nhạc, và đi xem những di tích của người da đỏ trong Petroglyph National Monument gần phố. Đây là website của festival.

    https://balloonfiesta.com

  2. #202
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau màn Morning Glow là tới màn khai hỏa tự do Mass Ascension, mạnh ai nấy lên để bắt kịp gió thổi từ phía Bắc xuống thung lũng. Lúc này là lúc đẹp nhất vì chung quanh là một rừng KKC sặc sỡ.

    Sửa soạn rất mất công, thường một đội có sáu đến tám người làm việc. Nghề chơi cũng lắm công phu! Nhưng thiệt là đã con mắt.

    L1110714 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_5981 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110774 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110755 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110767 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #203
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    L1110795 by Dat's Photos, on Flickr

    Đội Canada. KKC này thuộc loại lớn, có ba “động cơ” và rỏ chứa được 15 người.

    DSC_6019 by Dat's Photos, on Flickr

    Video lúc lên.

    IMG_1426 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #204
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Cả một biển người xem KKC loại thường (tròn) và loại có hình dáng đặc biệt.

    DSC_6042 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110858 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110869 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110878 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #205
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,351
    Cám ơn bác Văn Khoa cho em thêm info về event này. Rất hay. Em sẽ lưu lại, hy vọng em đi được vào tháng 10 để tham gia.
    hm...

  6. #206
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Cám ơn bác Văn Khoa cho em thêm info về event này. Rất hay. Em sẽ lưu lại, hy vọng em đi được vào tháng 10 để tham gia.
    Hehe, em làm cho sở du lịch của TP Albuquerque. Dù còn lâu và thớt này sẽ đi vào lãng quên, em nhắc bác vài điều:

    - Kẹt xe khủng khiếp cho hôm khai mạc. Như em đã nói, show bắt đầu vào 6:30 AM và em phải rời hotel lúc 4:00 AM. Đến hơi sớm và đủ thời gian cho con gái em đi mua một cái chăn để quàng vì rất lạnh.

    - Chụp ảnh action ban đêm khó lắm. Lúc này em toàn dùng Leica Q @ f/1.7, ISO cao. Máy để trên tripod với mid column extended all the way up, như một monopod thật cao. Lý do là người Mỹ to lớn đứng trước sẽ che hết máy. Em dùng app của Leica điều khiển máy ảnh qua iPhone; với liveview, chỉ cần quay “monopod” và bấm máy thoải mái, dù máy ở trên cao. Bác cần wide angle và zoom lens. Cái Nikon D500 + 24-70 chưa với đủ để chụp KKC xa. Sony A9 cộng với fast lens là hết xẩy!

  7. #207
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau đây là những ảnh của KKC với hình dạng đặc biệt.

    DSC_6013 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6041 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110831 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6051 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6056 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6059 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6068 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6071 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6077 by Dat's Photos, on Flickr

    Riêng con bò này nếu bay được thì hay lắm, sẽ phá kỷ lục KKC lớn nhất. Nhưng vì nặng quá, hoặc bị xì hơi ở đâu đó, nó không bay lên được dù đội này rất cố gắng.

    DSC_6034 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110799 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110843 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #208
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em quên nhắc bác JL một điều: vé bán theo ngày và buổi tham dự (morning & afternoon sessions). Nếu gió quá mạnh để bay KKC và không có biểu diễn, vé có thể được dùng cho cùng buổi hôm sau, hay cho đến khi nào hết gió. Đây là trường hợp của em, đã mua vé cho buổi chiều để chụp KKC vào hoàng hôn, nhưng vì gió quá lớn, họ hủy. Em có thể trở lại chiều hôm sau, nhưng bỏ luôn vì ngại lái xe và em dùng thời gian đó đi khám phá TP Albuquerque gần hotel hơn.

    Đây là một trong những chuyến đi ngắn mà em thích nhất. Nước Mỹ không chỉ là New York, Washington DC, San Francisco, Los Angeles, Beverly Hills, Las Vegas. Nước Mỹ cũng bao gồm những nơi như Albuquerque. Hai vợ chồng em dạo khắp phố phường, mỏi chân thì ngồi xuống ăn cà rem, uống cà phê, nghe nhạc. Thật là êm đềm, thoải mái và vui khi đi du lịch đến một nơi thú vị như vậy.

    Đa só dân chúng trong tiểu bang New Mexico và ngay thủ đô Albuquerque là người Mễ Tây Cơ hoặc Bộ Lạc Navajo. Vì thế về văn hóa, em không ngạc nhiên khi thấy ảnh hưởng sâu đậm của hai giống dân này và rất thích những gì họ biểu diễn cho du khách xem. Để chấm dứt, em treo một số ảnh và video tượng trưng.

    Nhà thờ San Felipe De Neri phục vụ giáo dân liên tục từ năm 1706.
    L1110921 by Dat's Photos, on Flickr

    Một phần của Phố Cổ Albuquerque
    L1110928 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110931 by Dat's Photos, on Flickr

    Quán cà phê
    L1110936 by Dat's Photos, on Flickr

    Gặp gỡ một cựu quân nhân TQLC người Navajo, nhờ họ dùng tiếng của họ làm mật mã không ai hiểu mà TQLC Mỹ mới chiếm được đảo Iwo Jima từ Nhật trong Thế Chiến Thứ II.
    L1110948 by Dat's Photos, on Flickr

    Đi thăm VBT Mỹ Thuật để biết nghệ thật của người da đỏ.
    L1110975 by Dat's Photos, on Flickr

    Sau đây là những clips về múa và ca hát thành phố tổ chức cho du khách xem. Tất cả đều là người gốc Mexico hoặc Navajo.

    IMG_1452 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_1460 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_1461 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_1473 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #209
    Thank you Bác Văn Khoa với loạt hình bong bóng bay cho người lớn quá đẹp.

    Em cũng mê coi hot air balloons, nhưng những lần em đi coi ở UK và Australia theo work trips có quy mô nhỏ chứ ko lớn như Albuquerque. Tháng 7 năm ngoái có ghé Istanbul 2 ngày, dự tính tranh thủ đi Cappadocia coi balloons. Nhưng thấy thời gian eo hẹp quá nên thôi, dịp khác. Bác chụp xài Leica Q hình quá đẹp. Leica vào tay em chắc là hình ko ra gì

  10. #210
    ...

    Niagara Falls - Thác Niagara

    ...

    Có câu nói "Niagara Falls is a natural wonder you have to see to believe. It’s big. It’s bold. It’s beautiful".

    Chắc chắn không ai có thể cảm nhận ý nghĩa của câu nói trên trọn vẹn cho đến khi họ có cơ hội đứng trước Niagara Falls. Em đã may mắn có được cơ hội đó trong chuyến đi công việc về Mẽo năm ngoái. Và đúng như vậy, thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên Bạn phải nhìn thấy tận mắt để thực sự tin rằng, nó lớn như thế nào, nó đẹp và hùng vĩ đến cở nào.

    Các Bác cũng biết hiện nay trên thế giới có 7 kỳ quan thiên nhiên (7 natural wonders). Dân mạng đã có một cuộc khảo sát trên NET là nếu có thể vote thêm kỳ quan thiên nhiên thứ 8 thì đó sẽ là cái nào? Cảnh quan thiên nhiên nào có cái đẹp đủ sức thuyết phục các dân cư mạng và dân phượt vốn rất kén chọn, vote là kỳ quan thứ 8 của thế giới?

    Không khó để đoán, Niagara Falls đã chiến thắng với the most popular vote cho kỳ quan thiên nhiên thứ 8 và đã được recommend là một trong những nơi Bạn phải nên đi xem ít nhất một lần trong đời.

    Trái với suy nghỉ của nhiều người, Niagara Falls là tên của một thác. Thực ra Niagara Falls là tên chung của một hệ thống gồm 3 thác riêng biệt nằm ỡ biên giới giữa bang New York (USA) và bang Ontario (Canada). Hai trong ba thác, thác American và Bridal Veil nằm về phía USA. Thác thứ ba Horseshoe nằm về phía Canada.

    Trong ba thác, Thác Horseshoe của Canada là lớn nhất, hùng vĩ nhất và đẹp nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Niagara Falls, người ta mặc nhiên coi Horseshoe Falls là một biểu tượng của Niagara Falls.

    Cũng nói thêm, tên Niagara Falls không chỉ là tên của ba Thác trên, nó cũng là tên của thành phố Niagara Falls của bang New York (USA) và thành phố Niagara Falls của bang Ontario (Canada). Người ta gọi hai thành phố này là Niagara Falls Twin Cities (Thành Phố Đôi Niagara Falls).

    Thành Phố Đôi của Canada và USA được nối với nhau bằng Cầu Rainbow, bắt ngang Sông Niagara.

    Google một phát về Niagara Falls, các Bác sẽ thấy có nhiều debate nên xem Niagara Falls từ phía USA hay Canada. Phía USA, thác American & Bridal Veil nằm gần công viên State Park của New York. Phía Canada, Horseshoe Falls nằm gần khu du lich (tourist area). Dân mạng bình loạn rằng cả hai phía đều có những điểm hay và không hay (Pros & Cons).

    Có người thích xem thác từ phía USA vì cảnh quan công viên nhẹ nhàng và họ có thể get up close and personal với hai thác American và Bridal Veil. Chổ này cũng có thể picnic, camping. Tuy nhiên Buffalo của New York vẫn nổi tiếng là khu kém an toàn về mặt an ninh cho cả dân địa phương và dân du lịch.

    Có người thích xem từ phía Canada vì panoramic view của phía Canada được đánh giá là đẹp và hùng vỹ hơn, có thể nhìn thấy full view cả 3 thác. Vì là tourist area nên nơi đây có nhiều souvenir shops, tourist activities. Nhiều chọn lựa hotels & restaurants. Nhưng có người lại không thích tourist side này vì họ cho rằng Niagara Falls là iconic landmark, không nên bị thương mại hoá (commercialised) quá nhiều.

    Nói gì thì nói, nếu đã có cơ hội đến đây, em recommend các Bác nên xem Thác cả 2 phía, vì chỉ mất khoảng 10" đi bộ qua cầu Rainbow nối liền giữa Canada và USA là có thể xem thác ở 2 view khác nhau.


    Rainbow Bridge - Cầu Rainbow nối liền hai bờ Mẽo & Canada ...


    069 by Romeo (TM), on Flickr


    Cầu này bắc ngang sông Niagara. Sông Niagara được xem như là một đường biên giới giữa bờ Đông (phía Canada) và bờ Tây (phía Mẽo) ...


    057 by Romeo (TM), on Flickr


    Cả hai phía USA và Canada đều có tour du thuyền đi vào lòng thác để du khách có thể trải ngịm sức chảy mạnh mẻ của 3 thác. Du thuyền của USA được gọi là The Maid of the Mist cruise. Du thuyền của Canada được gọi là Hornblower Niagara Cruise.


    Xuống du thuyền Hornblower Niagara Cruise dạo chơi thác ...


    424 by Romeo (TM), on Flickr


    Mọi người đều được trang bị áo mưa màu đỏ. Uhm, mấy cảm tử quân này chơi màu đỏ cho máu chắc? Ko hẳn. Nếu ko là màu đỏ mà là màu khác, khi đi vào lòng thác, hơi nước mù mịt sẻ chẳng thấy du thuyền đâu


    View của Thác American và Bridal Veil nhìn từ trên cao. Hai thác của USA nằm gần cầu Rainbow. Thác Bridal Veil là thác bé tí xíu nằm về bên phải. Mới nhìn thoáng qua hai thác này tưởng như là 1 thác.


    065 by Romeo (TM), on Flickr


    Nhưng thực ra là 2 thác riêng biệt. Tấm hình này các Bác sẽ thấy rõ thác Bridal Veil hơn ...


    066 by Romeo (TM), on Flickr


    Thuyền đang đi qua thác American và Bridal Veil ...


    005 by Romeo (TM), on Flickr


    Close up gần hai thác. Nước chảy trắng xóa trên những tảng đá to đùng ...


    026 by Romeo (TM), on Flickr


    Thuyền đang tiến về thác Horseshoe của Canada ...


    303 by Romeo (TM), on Flickr


    Vậy Horseshoe Falls nằm vị trí như thế nào với 2 thác kia ? Tấm hình dưới đây tuy hơi mờ vì chụp từ xa trên cao, nhưng có thể cho thấy vị trí của Horseshoe Falls hình vòng cung nằm tận cùng về bên phải.


    037 by Romeo (TM), on Flickr


    View của Horseshoe Falls từ trên cao. Horseshoe có nghĩa là móng (hay gót?) ngựa. Hình dạng của Thác cũng dống như cái móng/gót ngựa. Dù ko biết có phải vì vậy người ta đặt tên nó là Horseshoe hay ko (hơi lười google cái này).


    063 - Niagara Falls (Canada) by Romeo (TM), on Flickr


    Đây là tấm hình em ưng í nhất trong tất cả các tấm hình em chụp thác Niagara. It's hard to catch water looking the way it feels. Không dể để chụp được cái moment diển tả được feeling của thác và những dòng chảy dử dội của nước trong khi trực thăng bay ào ào trên trời và nó ko bay theo hướng mình muốn. Nhưng tấm hình này, fortunately and interestingly, diển tả được tất cả cung bậc cảm xúc của Horseshoe Falls mà ko phải lúc nào người ta cũng có may mắn chụp được.


    Thuyền vẫn tiến sâu vào thác ...


    349 - Niagara Falls (Canada) by Romeo (TM), on Flickr


    Sát tới mức tưỏng như du thuyền có thể bị nhấn chìm bởi hơi nước mù mịt của dòng nước chảy mạnh mẻ xuống thác ...


    054 by Romeo (TM), on Flickr


    Nước vẫn ào ạt, hối hả đuổi nhau chảy về thác ...


    039 by Romeo (TM), on Flickr


    ... tưởng như có thể nhấn chìm con thuyền nhỏ bé. Thuyền này, nếu chứa đầy, có sức chứa đến 700 người, như vậy hoàn toàn ko nhỏ. Tuy nhiên vì size của Horseshoe Falls quá lớn làm cho thuyền trở nên bé bỏng một cách đáng ngại.


    352 by Romeo (TM), on Flickr


    Giờ thì du thuyền với sức chứa 700 người chỉ còn là một vệt mờ trong lòng thác. Màu đỏ của các cảm tử quân biến đâu mất khi thuyền như đang tiến dần vào tâm bão ...


    074 by Romeo (TM), on Flickr


    Phew, chuyến cruise kết thúc, mọi người ai cũng tả tơi. Hú hồn cái cam của em ko bị hề gì dù cả người và máy đều bị ướt nhèm.


    098 by Romeo (TM), on Flickr


    Có thể thấy, nếu như đi dạo du thuyền cái đẹp của thác Niagara Falls chỉ là 1, cái đẹp của thác nhìn từ trên cao nhìn xuống sẽ đẹp nhiều lần hơn thế. Xong chuyến Niagara Falls quay về lại Europe cả tháng sau em vẫn còn cảm thấy bồng bền trên mây ko chịu xuống đất. Hehe, Helicopter ride quá phê.


    Quang cảnh Niagara Falls vào mùa thu ...


    103 by Romeo (TM), on Flickr


    Thác vẫn cứ chảy ...


    044 by Romeo (TM), on Flickr


    ... cũng như dòng đời vẫn lặng lẽ trôi (ặc, so lame )


    109 by Romeo (TM), on Flickr


    ByeBye Niagara Falls. Back to Earth now ...


    377 by Romeo (TM), on Flickr



    "The fabulous beauty of Niagara Falls,
    whether it is the American or the Canadian horseshoe falls,
    makes me wonder how others see this natural wonder.
    ..."


    Niagara Falls - Poem by Jay P Narain


    P/S1: Tất cả những tấm hình chụp từ trực thăng em dùng Zeiss 55mm. Những tấm chụp close up với thác và chụp dưới đất, em xài Batis 18mm.
    P/S2: Bác nào có hình về Niagara Falls, thoải mái vào treo thêm cho vui. Thank you for reading.


    Happy Lunar New Year 2019 Everyone!


    .
    Được sửa bởi BonVoyage lúc 06:05 AM ngày 08-05-2021

Trang 21 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •