Trang 12 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 111 đến 120 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #111
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Em xin tiếp phần cuối của chợ đêm.
    Từ món ăn vặt Sài Gòn...




    ...đến đặc sản Sóc Trăng






    hm...

  2. #112
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Và em xin kết thúc chuyến chơi chợ đêm PLT với "đệ nhất bánh tráng"







    hm...

  3. #113
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Xem sê ri ảnh của bác JL về Tết của cộng đồng VN tại Little Saigon quá đã! Cám ơn bác JL! Phải chi có cả nhóm đi chụp ảnh rồi ăn uống thì dzui biết mấy!

    Cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai em có làm hai chuyến đi chơi ngắn. Đó là Cancun và New Orleans mà em sẽ post ảnh theo thứ tự sau đây. Em sẽ "bàn" ít vì cốt ý đi nghỉ ngơi chứ không khám phá, vả lại hai nơi này chỉ có ăn và chơi, không có gì khác để tìm hiểu.

    Không như mùa hè nóng nực, thời tiết mát mẻ rất dễ chịu ở Cancun vào mùa đông. Vì nằm trong khoảnh cách tương đối ngắn từ miền Đông và Đông Bắc, bà con Canada bay xuống đây trốn tuyết rất nhiều, phải nói là 70-80% du khách là người Canada từ khắp các provinces. Đây là lần thứ sáu em đến Cancun và bao giờ cũng thấy nhiều người Canada. Nghe nói người Canada đang làm đơn xin nhập Bán Đảo Yucatan vào Common Wealth. J/K.

    Đây là hãng máy bay chuyên môn chở các con chim trốn tuyết xuống.

    L1160042 by Dat's Photos, on Flickr

    Resorts mát mẻ, sạch sẽ. Muốn có hồ bơi ngay phòng? Dễ thôi!
    L1150627 by Dat's Photos, on Flickr

    Về đêm. Không có một con muỗi nào vo ve. Mùa hè thì khỏi nói!
    L1150684 by Dat's Photos, on Flickr

    Vài bước ra đến biển.
    L1150630 by Dat's Photos, on Flickr

    Gia đình nào có trẻ em thì thần tiên với những trò chơi nước.
    L1150644 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150656 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #114
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Xem sê ri ảnh của bác JL về Tết của cộng đồng VN tại Little Saigon quá đã! Cám ơn bác JL! Phải chi có cả nhóm đi chụp ảnh rồi ăn uống thì dzui biết mấy!

    Cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai em có làm hai chuyến đi chơi ngắn. Đó là Cancun và New Orleans mà em sẽ post ảnh theo thứ tự sau đây. Em sẽ "bàn" ít vì cốt ý đi nghỉ ngơi chứ không khám phá, vả lại hai nơi này chỉ có ăn và chơi, không có gì khác để tìm hiểu...

    Cám ơn bác Văn Khoa. Hy vọng mai mốt có dịp cùng các bác đi chụp ảnh thì vui biết mấy :-)
    Vậy là lần này đc ngồi xem thêm chuyến đi chơi mới của bác. Đã ghê.
    Cancun em cũng mới đi có 1 lần, cũng là hãng máy bay bác chụp đấy nhưng cũng đã mấy năm rồi. New Orleans thì chưa đến bao giờ , nên lần này ngóng cả 2 trip của bác luôn.

  5. #115
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    @JL: từ bác xuống Cancun gần hơn từ LAX. Phi trường Cancun toàn phản lực của Westjets, một trong hai hãng máy bay của Canada (cái này coi bộ không có sự cạnh tranh nha.)

    Em chỉ thích Cancun ở một điều, đó là được hầu hạ, ngay từ lúc đến phi trường với tài xế mặc đồng phục, đeo găng tay ra đón bằng limo ... Ăn uống thì thả cửa trong các nhà hàng Ý, Pháp, Tàu, Nhật, Địa Trung Hải, Nam Mỹ. Đời sống Bắc Mỹ này khổ thiệc, lâu lâu thèm mà phải ngồi máy bay tới 5 tiếng!

    Chơi Golf thì khách sạn đưa đi, sân nhà mà.
    L1150667 by Dat's Photos, on Flickr

    Resorts cho đi xem miễn phí những di tích về nền văn minh, văn hóa tột đỉnh của người Maya từ hơn hai ngàn năm trước tại tập thể đền đài Tulum và Chichen Itza.

    L1150686 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150694 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150704 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150740 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150779 by Dat's Photos, on Flickr

    Đền thờ Thần Xà Kukulkan.
    L1150782 by Dat's Photos, on Flickr

    Đầu thần Xà Kululkan.
    L1150792 by Dat's Photos, on Flickr

    Temple of the Warriors.
    L1150801 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150873 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150892 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #116
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Bác Văn Khoa ở The Grand của Moon Palace phải không?

  7. #117
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Bác Văn Khoa ở The Grand của Moon Palace phải không?
    Dạ đúng rồi, em ở đây một tuần. The Grand chiều khách tối đa, phục vụ hết mức, phòng ốc rất khang trang, bar rượu trong phòng thì đầy ắp. Nhưng gặp khách không uống diệu. Haha!

    Đi một tuần nghỉ ngơi thoải mái và như em nói, ở Cancun thì chỉ có hai việc làm, đó là ăn và chơi. Vì sợ lên cân sau khi về, em hay chọn lối chơi mà phải đi bộ nhiều cho tiêu bớt calories. Một trong những chỗ đi bộ mà em thích là phố Playa del Carmen dọc theo bờ biển ở phía Nam Cancun khoảng hai tiếng. Em xuống lobby nói chúng tôi muốn xuống đó, họ liếc nhìn cổ tay rồi nói "No problemo, Señor!"

    Sau đây là những hình ảnh của Playa del Carmen dọc theo 5th Avenue song song với biển với một không khí rất vui, toàn khách du lịch Cannada và Mỹ.

    L1150749 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150754 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150755 by Dat's Photos, on Flickr

    Quán này dân Québecois ngồi rất đông.
    L1150756 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150760 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150762 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150764 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150769 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #118
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau đây là những tấm ảnh cuối của chuyến đi Cancun ngắn.

    Cancun nằm trong Bán Đảo Yucatan nơi mà 65 triệu năm trước, một thiên thạch đã rơi xuống quả đất và chấm dứt đời sống của mọi sinh vật trong đó có khủng long. Sức mạnh của thiên thạch va vào quả đất mạnh đến nỗi những mảnh vụn đã bắn ra tạo nên một vòng giếng thiên nhiên (Cenote ring) cách trung tâm va chạm 170 km. Cả vùng Yucatan không có sông mà chỉ có suối ngầm và những con suối này cung cấp nước cho các giếng Cenotes. Cenotes có đủ cỡ to nhỏ, em đã bơi trong suối ngầm đi qua nhiều cenotes với nước trong vắt, mát rượi.

    Đây là Ik Kil Cenote, một giếng thiên nhiên sâu hơn 100m. Giếng có cầu thang đi xuống tận mặt nước nhưng nhảy từ cao xuống mới ... phê. Em nói từ cao chứ không phải từ miệng giếng, họ sây một sàn nhảy cách mặt nước khoảng 10 m (góc phải dưới ảnh.)

    L1150902 by Dat's Photos, on Flickr

    L1160004 by Dat's Photos, on Flickr

    Video clip.
    L1160001 by Dat's Photos, on Flickr

    Bên cạnh Ik Kil Cenote là một nhà hàng với các món ăn Mễ rất ngon. Em đến khoảng giữa trưa có ít du khách nên ăn uống, chơi rất thoải mái. Đến khi về khoảng 2 giờ chiều thì đầy du khách lõm bõm trong cenote.

    Trên đường về xe tour có ghé Valladolid, một thành phố xưa có từ thời Mễ Tây Cơ còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Valladolid cổ kính với Catedral de San Servasio

    L1160024 by Dat's Photos, on Flickr

    L1160030 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng chỗ ghé sau thì già trẻ, lớn bé ai cũng thích: một tiệm chuyên bán sản phẩm sô cô la đến từ tất cả các nước ở Trung và Nam Mỹ

    L1160011 by Dat's Photos, on Flickr

    L1160021 by Dat's Photos, on Flickr

    L1160017 by Dat's Photos, on Flickr

    Thế là hết một tuần ăn chơi. Em bay về để tuần sau đi New Orleans. Vòm trời Los Angeles về đêm với xa lộ 110 dưới động cơ và thành phố LA về phía Bắc

    L1160056 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #119
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Đã quá bác Văn Khoa. Cám ơn bác cho em đi "Tùm-lum" tham quan. Em đi Cancun & Riviera Maya chỉ có ăn & rồi ra biển, chứ không đi đến những nơi bác đi. Một phần vì chuyến đi ngắn, nhưng môt phần vì bà xã ngại nắng :-)
    Các giếng nước cenotes nhìn đã. Bơi trong đó chắc còn đã hơn.
    hm...

  10. #120
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Đã quá bác Văn Khoa. Cám ơn bác cho em đi "Tùm-lum" tham quan. Em đi Cancun & Riviera Maya chỉ có ăn & rồi ra biển, chứ không đi đến những nơi bác đi. Một phần vì chuyến đi ngắn, nhưng môt phần vì bà xã ngại nắng :-)
    Các giếng nước cenotes nhìn đã. Bơi trong đó chắc còn đã hơn.
    Haha, hóa ra bà xã nào cũng ngại nắng trong khi đó người Tây phương thích có một nước da ngăm ngăm. Nhưng bù lại, tránh nắng thì giảm thiểu được rủi ro bệnh ngoài da.

    Cancun và vùng lân cận có nhiều trò chơi sáng đi chiều về, đa số dành cho gia đình có trẻ con. Dù nghe lạ tai nhưng nhảy xuống giếng rồi bơi ra chỗ thác nước nhỏ đã lắm! Chỉ tiếc là họ bắt mặc áo phao nên không nhảy từ trên chúi xuống và lặn được.

Trang 12 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •