Trang 11 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112132161 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 680

Chủ đề: Những chuyến đi chơi ngắn - day trip

  1. #101
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Vài tấm về chuyến đi tại núi Rainier

    https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Rainier


    Trên đường tới công viên






  2. #102
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Hôm mùng 1 Tết ở Phước Lộc Thọ tại Little Saigon có múa lân và đốt pháo lúc 12 giờ trưa. Đây là lần đầu tiên em đón Tết tại Nam Cali nên quyết định chạy xuống để xem lân và pháo, mặc dù hơi ái ngại cảnh kẹt xe trên đường Bolsa & nhất là tìm chỗ đậu. Em xuống khoảng 10 giờ sáng, vừa để ăn sáng và để tránh kẹt xe.

    Sáng hôm đó em tính đi ăn bánh cuốn. Vừa đến tiệm bánh cuốn bên cạnh là bắt gặp ngay cảnh này. Đã lâu lắm rồi em mới nhìn lại đc băng pháo.




    Hôm đó các tiệm business thay phiên đốt pháo từ sáng đến trưa. Cứ lâu lâu lại nổi lên tràng pháo làm em cảm giác vui và nhớ những kỷ niệm còn bé ngày xưa đón Tết quê nhà. Chỉ thích nhất là xem lân & đốt pháo.

    Em cũng bắt gặp các anh các chị các bé nhỏ mặc áo dài đi chơi Tết. Cách tân có, mà truyền thống cũng có.



    Một dĩa bánh cuốn với ly cà phê đá buổi sáng



    Ăn sáng xong em đi bộ sang Phước Lộc Thọ. Lúc này sân trước đã đc barricade chắn lại và cảnh pháo dài như thế này thì lần đầu tiên em thấy trong đời.



    Có 3 hàng pháo. Hàng đầu tiên giăng ngay trước tượng Phước Lộc Thọ, hàng 2 nằm giữa sân, và hàng thứ 3 là dài nhất nằm ngoằn ngoèo trên mặt đất và chạy dài lên trên.
    hm...

  3. #103
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Cuối cùng tiếng trống chiêng cũng vang lên. Các con lân đi dần ra nơi du khách đang đứng xem.








    hm...

  4. #104
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Và hàng pháo đầu tiên đã được đốt lên.





    Sau đó màn trình diễn của đoàn lân.




    Và nối tiếp là hàng pháo thứ 2.



    Cuối cùng là hàng pháo dài nhất. Em đứng ngay thanh chắn, nên cách hàng pháo dưới đất khoảng vài ba mét. Khi pháo đốt lên tiếng nổ muốn điếc lỗ tai, và khói pháo lúc đó mù mịt. Cảm giác như giao thừa khi xưa ở VN. Khói mịt mù, xác pháo bắn tung tóe khắp nơi. Em phải lùi lại ra xa chút để dễ thở hơn, thì bắt gặp cảnh xem pháo thời nay, hàng trăm cái cell phone giơ lên cao :-)



    Video clip cảnh đốt pháo ngày hôm đó. Đây là hàng pháo thứ 2. Lúc đó em giơ máy lên cao và chỉ cầm có một tay nên clip khg đc mượt lắm.



    Đó là kết thúc buổi xem đốt pháo tại Phước Lộc Thọ :-)
    hm...

  5. #105
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Một vòng chợ Hoa Tết Phước Lộc Thọ

    Sau khi post các hình ảnh đốt pháo, em xin post tiếp một vòng chợ Tết tại Cali. Chợ Tết này nằm ngay trước thương xá Phước Lộc Thọ, ở bãi đậu xe trước. Xuống đến đây thì mới thấy được không khí Xuân của ngày Tết. Nhất là vào ngày cuối tuần khi bà con từ các nơi đổ về rất đông vui.

    Em mời các bác cùng đi một vòng chợ Tết. Các hình ảnh em chụp thẳng từ jpeg Sony và khg qua hậu kỳ nào cả.

    Cảnh nhìn từ bên ngoài. Có khoảng 6, 7 lều được căng lên như thế này.


    Đa số là gian hàng trưng bày bán hoa đủ loại. Còn lại là trái cây, mứt, và các mặt hàng Tết khác.




    Kế đến là các gian hàng hoa. Lan đủ loại.
    hm...

  6. #106
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Mai, đào, bonsai...



    đây thuộc loại mai rừng. Mai VN vì không hợp thủy thổ, khí hậu nên bao nhiêu năm nay người Việt xa xứ hay dùng các loại mai rừng này thay cho mai VN ngày Tết. Nhưng bao nhiêu năm nay cũng đã có nhiều người tìm cách ươm cho được mai vàng VN. Và ở đây em còn có thấy cả chậu mai Nhật nữa. Tiếc là lúc đó không mang máy nên khg có ảnh.






    hm...

  7. #107
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Thêm vài gian hàng Hoa







    Và kế đến là mứt, trái cây và các mặt hàng Tết






    Câu đối Tết...




    Cuối cùng là ảnh chợ Hoa Tết nhìn từ tầng 2 bên trong thương xá. Hôm đó là ngày thường nên vắng vẻ hơn so với cuối tuần.


    hm...

  8. #108
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Chợ Tết Phước Lộc Thọ về đêm

    Buổi sáng em ghé chợ Tết chơi và khi đến tối đang chạy ngang qua Phước Lộc Thọ mới biết nơi đây lại có chợ đêm.
    Em nghe nói chợ đêm PLT đã có từ lâu, nhiều nhất là các gian hàng bán đồ ăn thức uống. Nhưng lúc Tết thì nơi đây nhường chỗ cho các gian hàng Tết, và ở con đường nhỏ bên cạnh đến chiều xuống thì dành chỗ cho các gian hàng ăn uống. Thấy náo nhiệt đông người nên ghé vào xem chơi.




    gian hàng bánh mứt Tết đủ loại...





    hm...

  9. #109
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Kế bên là các gian hàng ăn uống. Lúc này có rất đông người vui chơi. Du khách đều xếp hàng dài tại mỗi gian hàng để mua. Nơi đây thơm phứt đồ ăn các loại, nhất là các món nướng. Bụng tuy no nhưng đảo một vòng cũng muốn ăn thử.

    Đồ ăn nướng đủ loại...






    hm...

  10. #110
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349






    Xôi nướng...


    bánh nướng Đài Loan kẹp dừa, đậu đỏ hoặc đậu xanh
    hm...

Trang 11 / 68 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112132161 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •